- Khi còn là thiếu nữ 17 tuổi, chị H. bị đánh thuốc mê rồi bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Sau 19 năm làm vợ người đàn ông đó, chị trở về tố cáo “mẹ mìn” đã hại đời mình.

Ngày 15/2, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1975, nguyên quán trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) đến công an quận Long Biên trình báo việc cách đây 18 năm chị bị lừa bán sang Trung Quốc.

Theo trình báo của chị H., vào tháng 10/1992, khi đó chị mới 17 tuổi, nhẹ dạ, cả tin, chị H. đã theo chân một phụ nữ tên là Trang (không rõ lai lịch, địa chỉ) đi chơi.

Người phụ nữ tên Trang rủ chị H. đến nhà người quen ở làng Keo Sủi, thuộc Như Quỳnh, Hưng Yên chơi. Sau đó, Trang mời chị H. uống một cốc nước, trong có thuốc mê. Uống xong cốc nước, chị H. mê man không biết gì nữa, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ.

Từ đó, chị H. phải ngậm đắng nuốt cay sống cuộc đời lưu lạc. Đến nay, chị H. đã có 3 con và mới cùng đứa con gái trốn về Việt Nam thăm lại người thân và đến công an tố cáo.

Hiện quận Long Biên đang điều tra, làm rõ.

Tuyết Nhung