
Đó là không khí diễn ra tại cuộc thi hôn lần đầu tiên được tổ chức tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Thụ Đức (Đài Loan). Cuộc thi nhằm mục đích kiểm chứng nghiên cứu nụ hôn có thể tiết ra chất adrenaline khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Ban đầu, các sinh viên còn tỏ ra ngần ngại nên chỉ có 9 đôi đăng ký nhưng khi cuộc thi sắp diễn ra lại có tới gần 30 cặp tham gia.
Cuộc thi được chia ra làm nhiều giai đoạn, bao gồm đứng hôn trong 5 phút, vừa đi vừa hôn, vừa ôm vừa hôn…và cuối cùng là người con trai phải đứng ôm người con gái hôn càng lâu càng tốt. Có tới 10 đôi đứng hôn trong suốt 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không chịu dừng lại.
Trong cuộc thi này có 28 cặp là các đôi yêu nhau, một cặp nam với nam và một cặp nữ với nữ. Có cặp lúc đầu tỏ ra ngại ngùng có cặp lại ôm hôn nhau thắm thiết dưới con mắt theo dõi chăm chú của mọi người. Càng về cuối, các thí sinh càng tỏ ra hôn nhiệt tình và có kỹ thuật hơn nhờ sự cổ vũ và hướng dẫn nhiệt tình của bạn bè.
Sau khi kết thúc vòng thi đứng hôn 5 phút, Vương Huệ Linh tỏ ra rất mệt mỏi. Với chiều cao chênh lệch 32 cm và những nụ hôn ngất ngây của Ngô Chính Huy và Đồng Bội Văn khiến người xem như đang được xem màn trình diễn hôn nghệ thuật.

Mới chỉ yêu nhau được vài tháng, Lâm Tuấn Du và Hồ Tú Huệ được cho là cặp đôi hôn nhau mãnh liệt nhất, không chỉ hôn, họ còn tạo những tư thế rất khéo léo như ưỡn mình, cong lưng, chùn gối…để hôn một cách dễ dàng và lâu hơn.
Cặp đôi khiến khán giả cười nhiều nhất đó chính là hai nam sinh Thái Quán Bồi và Hồ Gia Khải, mặc dù ôm hôn nhau thắm thiết nhưng cả hai cùng khẳng định rằng họ không phải người đồng tính.
Đặc biệt, cuộc thi hôn này còn có sự tham dự của hai học viên già tuổi nhất là Lâm Dũng Trí (76 tuổi) và bà Lâm Mỹ Nga (64 tuổi). “Tiếc là hôm nay tôi chưa nạp điện” – Ông Lâm nói đùa và cho biết đây là lần đầu tiên ông hôn trước đông người như vậy.
Sầm Hoa (Theo Chinanews)