Cần tới 8 nam giới cao to, khỏe mạnh ra tay trong vòng 50 phút mới có thể nhấc một phụ nữ nặng 230kg từ tầng 10 xuống tầng một của chung cư. Và để tới được bệnh viện còn gian nan hơn.


Khi bị trượt chân và ngã xuống nền nhà phòng khách sau khi ra khỏi toilet, Chin YF, 41 tuổi, biết ngay mình đã gặp rắc rối. Cô có lý do để lo lắng vì bản thân nặng tới 230kg.

Trả lời phỏng vấn phóng viên từ giường bệnh hôm 21/11, Chin vốn đang mệt lử nói: "Nếu tôi thậm chí không thể nhấc nổi mình dậy thì liệu có ai có thể giúp đỡ tôi". Hóa ra điều này là đúng.

Tám người đàn ông đã mất 50 phút trước khi đưa được Chin ra khỏi căn hộ trên tầng 10 và xuống dưới mặt đất ở khu chung cư HDB tại Sembawang Drive.

Chin, nhận biết rõ ràng mọi thứ, cho hay: "Dĩ nhiên, tôi cảm thấy rất tệ nhưng tôi có thể làm gì? Đây là lần đầu tiên một việc như vậy xảy ra". Cú trượt chân xảy ra với Chin vào hôm 19/11 vào nửa đêm.

Sau khi ngã, Chin bị đau nhói ở chân và lo rằng bị gẫy một vài cái xương. Khi gọi giúp đỡ, cả gia đình Chin đã cố giúp người phụ nữ này đứng dậy nhưng không thành công.

Chin, người Malaysia và còn độc thân, ở cùng một căn hộ với mẹ, em trai và em gái. Tuỵệt vọng, gia đình đã gọi điện tới lực lượng phòng vệ dân sự Singapore (SCDF). Người thân của Chin cũng thông báo cho SCDF biết, người phụ nữ này to hơn người thường.

SCDF gửi tới một xe cấp cứu, loại Red Rhino - xe cứu hỏa, một đội y tế và một đội trợ giúp y tế, hộ lý và người lái xe cấp cứu.

Ngoài ra, SCDF còn gửi thêm 8 nam giới, tương đương hai nhóm nhân viên cứu hỏa, để trợ giúp.

Những người cứu hộ ghép hai cái cáng lại với nhau và nâng Chin một cách khó khăn rồi đưa ra ngoài cửa, vào thang máy. Tuy nhiên, sau đó họ lại vấp phải một vấn đề khác, không thể đưa người phụ nữ này vào xe cứu thương vì quá béo.

Một phát ngôn viên của SCDF nói: "Thậm chí nếu chúng tôi có thể đưa cô ấy vào xe cấp cứu thì cũng rất khó khăn cho nhân viên y tế di chuyển bên trong nhằm giúp đỡ người gặp nạn. Đó là vì khoảng không trong xe cấp cứu bị giới hạn. Nhưng, quan trọng hơn là sẽ mất nhiều thời gian để đưa Chin ra và vào xe cấp cứu, nên chúng tôi đã quyết định không làm như vậy".

Những người cứu hộ giải thích tình hình với người thân của Chin và sau đó, họ chuyển người phụ nữ này lên xe tải. "Chúng tôi quyết định chuyển cô ấy vào bệnh viện bằng một chiếc xe to hơn, loại thường dùng để chở người và thiết bị. Chiếc xe tải có thể chở ít nhất 15 người".

  • Hoài Linh (Theo Paper)