Một lúc chợp mắt giữa ngày có thể là chút xa xỉ trong đời. Nhưng với Emma Chell thì đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất, bởi vì nó sẽ giết chết cô. 

TIN BÀI KHÁC:



Giấc ngủ tự nhiên của nhiều người là cơn ác mộng của Emma Chell. (Ảnh minh họa)


Nữ sinh 24 tuổi này mắc một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, theo đó cơ thể của Emma sẽ "quên" thở nếu chợp mắt. Có nghĩa là cô phải ngủ vào ban đêm và được nối với một máy thở.

"Tôi biết mình không bao giờ có thể ngủ ở một nơi nào đó vì tôi sẽ chết. Nếu tôi muốn ngủ ban ngày, tôi thường đi dạo loanh quanh và cố gắng giũ bỏ cơn buồn ngủ. Tôi còn không dám uống dù chỉ một chút nếu có cha mẹ ở bên, bởi vì tôi sợ bị say và chết luôn".

Chỉ khoảng 30 người ở Anh phải chịu đựng chứng ngưng thở khi ngủ bẩm sinh (CCHS). Chứng bệnh này còn được biết đến là lời nguyền của Ondine, được đặt tên theo một thần thoại cổ, nơi một nữ thần sông nước bỏ bùa người chồng lừa dối của bà để ông ta phải thức mãi mãi.

Chỉ một trong 200.000 trẻ nhỏ sinh ra bị mắc bệnh này nhưng chỉ khoảng 200 bệnh nhân trên thế giới còn sống vì tỷ lệ tử vong rất cao. Emma là một trong những bệnh nhân nhiều tuổi nhất.  

Emma đã trải qua 2 năm đầu đời trong bệnh viện. Cha mẹ cô, David, 56 tuổi, và Carole, 51 tuổi, phải tham dự một khóa đào tạo về cách sử dụng máy thở tại nhà họ ở Cheadle, Staffs.

"Đêm đầu tiên Emma về nhà là Đêm Giáng sinh. David và tôi rất sợ, đến nỗi chúng tôi ngồi bên con cả đêm", bà Carole kể.

Khi Emma bắt đầu đi học, cô phải có một người lớn lúc nào cũng đi cùng. 

Emma, hiện đang sống với bạn trai Chris Mason, 29 tuổi, cho biết thêm: "Lúc nào cũng có người lớn đi cùng ở trường là điều rất khó có thể thích ứng. Giờ đây, tôi muốn ra ngoài và kiếm một công việc, bắt đầu sống cuộc sống của mình. Tôi thực sự cảm thấy một trách nhiệm nào đó khi là một trong những người bị CCHS cao tuổi nhất, để chứng tỏ rằng chúng tôi vẫn có thể sống một cuộc đời bình thường". 

Thanh Hảo (Theo Mirror)