Một người đàn ông ở Brazil bị yêu cầu bồi thường 15.000 bảng Anh (24.000 usd) cho vợ cũ và mẹ vợ sau khi tuyên bố rằng cô dâu "không còn trinh trắng" ngay trong lễ cưới.

TIN BÀI KHÁC:

Alves đã bị yêu cầu bồi thường vì nói rằng cô dâu của mình không còn trinh trắng ngay trước bàn thờ Chúa.(Ảnh minh họa: Telegraph)

Jose Proenca Alves đã xung đột với cha mẹ của cô dâu Vanessa Tonasse vì họ từ chối để hai người ngủ chung với nhau cho tới khi làm đám cưới xong.

Thậm chí sau khi cặp đôi đã tổ chức tiệc cưới ở nhà hai ngày trước khi tới làm lễ tại nhà thờ, cha mẹ của cô dâu vẫn từ chối để họ chính thức trở thành vợ chồng,  Jose Proenca Alves nói.

Theo các vị khách, chú rể đã xuất hiện với mùi rượu sặc sụa khi tới lễ cưới tại một nhà thờ Thiên chúa giáo ở Macae, bang Rio de Janeiro, đông nam Brazil.

" Alves dửng dưng, với một vẻ mặt khốn khổ, trong suốt buổi lễ," Thẩm phán liên bang Nanci Mahfuz cho biết. "Khi cha Tonasse đưa cô tới án thờ, phải mất một lúc lâu Alves mới đón lấy tay cô dâu, điều này đã khiến những người chứng kiến cảm thấy vô cùng bất tiện."

Thay vì nhìn vào mắt cô dâu và nói lời thề nguyện, Alves lại tuyên bố Tonasse đã không còn trinh trắng trước mặt 400 vị khách và nói rằng họ đã ngủ với nhau hai ngày trước đó. Alves cho rằng Tonasse nói dối cha mẹ vì "cô ấy không muốn bỏ lỡ tiệc cưới hoành tráng mà cha cô đã hứa tổ chức cho con gái."

Sau khi trút giận, Alves đã rời nhà thờ một mình, Tòa án Dân sự Rio de Janeiro 12 cho biết.

Được biết, bi kịch trên xảy ra vào tháng 6 năm 2005. Tonasse và Mr Alves đã chia tay với nhau và đám cưới bị hủy bỏ ngay sau đó.

"Không tính tới lý do mà bị đơn đưa ra, cũng đủ chứng minh rằng Alves đã có hành động công kích gây ra tổn thất không thể phủ nhận được về vật chất và tinh thần cho nguyên đơn," Thẩm phán Mahfuz nói tại phiên tòa diễn ra hôm thứ Hai vừa qua.

Alves đã bị yêu cầu bồi thường khoảng 15.000 bảng Anh vì "tổn hại vật chất và tinh thần" cho Tonasse và mẹ cô.

Được biết, Alves có 15 ngày để kháng án.

Sầm Hoa (Theo Telegraph)