- Sừng sững giữa cửa ngõ thị trấn Mộc Châu, Sơn La, tòa nhà cao ốc do trùm ma túy Tàng Keangnam bị bỏ hoang, đang trở thành địa điểm check-in ăn chơi nổi tiếng trong giới trẻ mê phượt.

Giới trẻ đi phượt vẫn truyền tai nhau, đi ven đường quốc lộ 6, chỉ cần nhìn thấy toà nhà cao 7 tầng bị bỏ hoang, nổi bật giữa vùng đất rộng lớn là biết đã đến thị trấn nông trường Mộc Châu. Đây chính là công trình đang được xây dựng dở dang của trùm reo rắc cái chết trắng nổi tiếng Tráng A Tàng.

Khi mới được xây dựng, tòa nhà từng gây ngỡ ngàng cho người dân Mộc Châu bởi bề thế của nó. Nhiều người ở đây rỉ tai nhau về những câu chuyện xung quanh việc xây dựng ngôi nhà "vua chúa" này. Theo một người thợ xây từng làm việc cho Tráng A Tàng, dù công trình đã làm liên tục suốt 3 năm nhưng vẫn chưa thể hoàn thành do quá đồ sộ và nội thất cầu kì.

Từ khi Tàng Keangnam bị bắt ngày 26/3/2013, tòa nhà bị dừng thi công. Hiện tại, dù số phận ngôi nhà đang chờ đợi phán xét của Tòa án, nhưng nó cũng kịp trở thành một điểm đến thích thú của các bạn trẻ mê phượt.

Một số hình ảnh thú vị của các phượt thủ về tòa cao ốc này:

{keywords}
 
Tòa nhà bỏ hoang nằm ven đường quốc lộ 6, được các phượt thủ coi như một cột mốc đánh dấu bắt đầu địa phận Mộc Châu
 
\
{keywords}
 
Nhiều đoàn phượt thủ coi tòa cao ốc của Tàng Keangnam là nơi dừng chân nghỉ ngơi trên chặng đường phượt của mình

 
{keywords}
 
Nhiều nhóm bạn trẻ đứng chụp ảnh kỉ niệm trước tòa cao ốc bỏ hoang

 
{keywords}
 
Một bạn trẻ thích thú check-in trước công trình đồ sộ bật nhất thị trấn Mộc Châu
\
{keywords}
 
Ngồi trên ban công một tầng của tòa cao ốc có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn Mộc Châu

 
{keywords}
 
Những đồi chè, đồi mận ngút ngàn đẹp mắt của Mộc Châu nhìn từ tầng 7 tòa nhà

 
{keywords}
 
Tòa nhà bỏ hoang lạnh lẽo, cô quạnh lúc xế chiều...

 

{keywords}
 
...nhưng lại là điểm dừng chân dựng lều, cắm trại, nghỉ ngơi qua đêm của các phượt thủ

B. Phương (ảnh: facebook phuot.com)