- Khi gây tội ác bị người yêu chứng kiến và khuyên ra đầu thú nhưng Đào Văn Còn đe dọa nếu tố giác hắn sẽ tìm về quê giết luôn đứa con riêng của người yêu. Nhưng sau gần 75 ngày đào tẩu, hắn và người yêu cạn túi nên đành dắt nhau đến đầu thú tại cơ quan CSĐT công an TP.HCM.

Chân dung sát thủ máu lạnh

Ngày 31/8 Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Đào Văn Còn (tự Cầm hay Tám, SN 1986, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, tạm trú Q.Bình Tân, TP.HCM) về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Liên quan đến vụ án bị can Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1989, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, tạm trú Q.Bình Tân, TP.HCM) cũng bị truy tố về tội “không tố giác tội phạm”.

Được biết, Còn là con út trong gia đình có 5 anh em. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mà chủ yếu là bản tính ham chơi nên học chỉ đến lớp 9 thì hắn ở nhà lêu lỏng cùng bạn bè.

Đến năm 2007 chị Dương Mộng Thúy (tên gọi khác là Hằng, SN 1986, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) lên TP.HCM lập nghiệp mà thuê mặt bằng tại địa chỉ số 1687 đường Tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân để mở quán cà phê H & T.

Đào Văn Còn (phải) và Nguyễn Thị Bích Thủy (trái) khi đầu thú tại cơ quan công an

Lúc này chị Mộng Thúy đã gọi đứa em họ, tức Còn từ dưới quê lên để phụ giúp bán quán. Trong quá trình làm việc Còn đã gặp và nảy sinh yêu đương với Nguyễn Thị Bích Thủy – là nữ tiếp viên của quán cà phê H & T, đã từng có chồng và 1 đứa con riêng.

Theo kết luận điều tra của cơ quan công an thì đêm 9/9/2010 chị Mộng Thúy rủ Bích Thủy và Dung (một nữ tiếp viên khác của quán cà phê H & T) tổ chức nhậu ngay tại quán, sau khi quán đã đóng cửa. Lúc này Còn không tham gia cuộc nhậu với nhóm chị em mà nằm trên giường trong phòng mat-sa của quán.

23h30’ đêm 9/9, kết thúc cuộc nhậu, chị Dung ra về. Chị Mộng Thúy và Bích Thủy leo lên căn gác gỗ. Còn đi ra lấy 1 chai bia uống 1 mình và đồng thời mở ĐTDĐ lên xem phim sex.

Tầm 2h sáng 10/9, Còn leo lên căn gác nhằm mục đích gọi Bích Thủy xuống phòng mat-sa ngủ chung để thỏa mãn như cầu sinh lý của hắn. Tuy nhiên trong bóng tối, chập choạng thế nào mà Còn ôm nhầm người chị họ, tức chị Mộng Thúy làm người phụ nữ này thức giấc và la hét lên.

Biết là nhầm nên Còn dùng tay bịt miệng chị Mộng Thúy nhưng bi chị này giơ chân đạp trúng chỗ kín. Trong cơn bực tức, Còn ngồi đè lên bụng, tay trái bịt miệng, tay phải bóp cổ chị Mộng Thúy.

Sau 15 phút, Còn biết người chị họ đã tắt thở. Bất ngờ lúc này Bích Thủy thức giấc, chứng kiến tận mặt cảnh tượng kinh hoàng nên tháo chạy khỏi gác chạy xuống phòng mat-sa trùm mền và ngủ quên luôn.

75 ngày đêm chạy trốn tội ác

Lời khai của Đào Văn Còn cho biết, sau khi giết hại chị Mộng Thúy, hắn mang thi thể của người phụ nữ này nhét vào thùng xốp thường ngày để chứa nước đá bán cà phê đặt ngay trong quán. 5h30’ sáng cùng ngày, Còn lẻn ra ngoài mua 10 ngàn nước đá ở một tiệm tạp hóa gần đó để về đổ vào thùng xốp, ướp xác nạn nhân.

Xong xuôi, hắn gọi người yêu, tức Bích Thủy dậy để tắm rửa. Lúc này Bích Thủy có hỏi Còn xác của chị Mộng Thúy đâu thì hắn xác nhận, đã bỏ vào thùng xốp rồi. Bích Thủy hãi hùng nhưng trong lúc định thần lại thì yêu cầu Còn ra công an đầu thú.

Nhưng Còn không chấp nhận và thậm chí đe dọa người yêu “nếu em báo công an thì tôi về quê tìm giết con riêng của em. Nếu em đi theo tôi thì không sao”. Bích Thủy đồng ý đi theo và lúc rạng sáng thì cả 2 đối tượng đón xe buýt về thuê phòng trọ tại khu vực chợ Bà Hom, Q.6 đã tạm trốn.

Trên đường đi còn dẫn Bích Thủy ghé vào 1 tiệm cầm đồ trên đường Tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân để chuộc lại chiếc ĐTDĐ mà trước đó vì túng tiền nên hắn đã cầm cố.

Thời điểm trưa 10/9, Còn để Bích Thủy lại khách sạn, 1 mình đi xe buýt quay về quán cà phê H &T. Tại đây hắn thấy 1 bao nước đá của người bỏ mối hàng ngày để trước quán nên Còn vác vào trong đổ vào thùng xốp tiếp tục ướp xác chị Mộng Thúy. Hắn lột sạch vàng vòng trên người của nạn nhân gồm: 1 bộ vòng ci-men, 1 nhẫn, 1 chiếc vòng kiển, 2 ĐTDĐ và 500 ngàn đồng.

Khóa trái cửa từ bên ngoài, Còn về lại khách sạn đón Bích Thủy và cả hai về quê của Bích Thủy tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang để lẩn trốn.

2 ngày sau, còn chở Bích Thủy đến 1 tiệm vàng ở địa phương bán số vàng cướp được lấy 17 triệu đồng, bán luôn 2 chiếc ĐTDĐ nói trên được thêm 1,4 triệu đồng. Còn sử dụng số tiền này mua 1 chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha cũ với giá 17 triệu đồng rồi cả 2 ra huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thuê khách sạn ẩn nấp.

Khi hết tiền tiêu xài, Còn và Bích Thủy mang xe gắn máy vào TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang lấy 13 triệu đồng để làm lộ phí trong những ngày trốn chạy tội ác.

Đến khi tiêu xài hết tiền, lại biết khó có thể chạy trốn khỏi lưới trời, nên tầm 5h sáng 23/11/2010 Còn và Bích Thủy đón xe đò tìm đến trụ sở cơ quan CSĐT công an TP.HCM xin đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

  • Đàm Đệ