Cuộc đời thật trớ trêu và không như mong muốn, lúc hai vợ chồng đang hạnh phúc nhất thì tôi phát hiện mình đã có thai và cái thai không rõ tác giả là chồng hay của người tình.
Hai năm trước tôi bắt đầu một mối quan hệ “ngoài luồng” với một người anh, người bạn cũ đã gặp 10 năm trước. Lúc đó tôi và anh có chút cảm tình với nhau nhưng do còn quá trẻ để tính chuyện kết hôn. Đặc biệt, anh lại khá đứng tuổi nên trong suốt 10 năm ấy tôi không hề liên lạc, gặp gỡ anh nữa.
Tôi không biết lúc đó anh ấy nghĩ thế nào, nhưng bản thân tôi thì đã nặng lòng với anh và suy nghĩ sau này quen ai, yêu ai cũng chỉ nhớ tới anh. Buồn thay sau này lúc tôi lấy chồng cũng vậy.
5 năm trước tôi và chồng quen nhau rồi lấy nhau. Anh ấy hiền lành, nhưng không giỏi giang, khéo léo.
Lấy chồng rồi sinh con, cuộc sống êm đềm trôi đi. Cho đến một ngày, anh ấy tìm cách liên lạc với tôi. Chúng tôi trò chuyện, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Tuy nhiên chúng tôi không bao giờ đề cập đến chuyện gia đình của nhau, chuyện tương lai sau này sẽ ra sao.
![]() |
|
tôi phát hiện mình đã có thai và cái thai không rõ tác giả là chồng hay của người tình. |
Đến đợt tết vừa rồi, khi cậu con trai của hai vợ chồng đã lớn. Con bắt đầu làm cầu nối cho hạnh phúc gia đình, cho ông bà nội ngoại hai bên. Lúc đó, tôi bắt đầu bất an về mối quan hệ “không đàng hoàng” của mình. Tôi quyết định sẽ hẹn gặp anh và chấm dứt tất cả mọi chuyện.
Cuộc đời thật trớ trêu và không như mong muốn, lúc hai vợ chồng đang hạnh phúc nhất thì tôi phát hiện mình đã có thai và cái thai không rõ tác giả là chồng hay của người tình.
Từ khi tôi nói chuyện dừng lại với người cũ thì anh ấy cũng biến thành một con người khác. Giờ tôi sợ qua vài người bạn, anh ấy biết tôi mang thai thì sau này nhất quyết sẽ tới đòi con.
Một mặt tôi nghĩ rằng trong lúc tức giận anh ấy nói thế thôi, vì anh ấy cũng có gia đình để giữ gìn, đòi con rồi tan nát thì không được. Mặt khác, tôi sợ đứa con mình sinh ra sẽ không giống chồng mà giống anh ấy. Đến lúc đó tôi không biết phải chui vào đâu để trốn nữa.
Đã mang con trong bụng, giờ tôi đang suy nghĩ đến việc có nên bỏ đứa con này đi hay không. Tôi đau lòng nhưng nếu không làm như thế thì sau này sẽ rất tội cho con, cho cả chồng và đứa con trai lớn nữa.
Mọi người hãy giúp tôi, khi thai con bé, tôi có nên phá đi để tránh mọi rắc rối về sau không? có còn giải pháp nào khác cho mẹ con tôi không? ngày đêm tôi suy nghĩ mà không tìm ra được câu trả lời.
Nhân Hậu
