- Sự việc xảy ra quá bất ngờ, buổi tối hôm đó tôi lén đi theo vợ. Tôi đứng như chết trân, trời đất như đổ sụp xuống khi thấy vợ tôi dừng lại ở khách sạn. Lúc đó tôi như con thú bị thương muốn trốn chạy và muốn hận thù, tôi cố đợi từng phút trôi qua… Khi tôi xô cửa vào, nhìn thấy vợ đang ôm ấp với một người xa lạ không một mảnh vải che thân, tôi càng như con thú điên. Cô ta cùng người tình chết lặng… Tôi xông tới, bất ngờ cô ta ôm chặt lấy tôi để cho người tình chạy ra ngoài thoát thân. Tôi chết sững. Vợ tôi…

Tôi lập gia đình khá muộn, vợ tôi kém tôi 10 tuổi. Chúng tôi lấy nhau được 4 năm, có một cháu gái hơn 2 tuổi, cháu rất quấn mẹ. Tôi là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, tôi luôn muốn dành những điều tốt nhất cho vợ con.

Với công việc công tác trong lực lượng vũ trang, nên tôi thường xuyên vắng nhà, cuối tuần tôi mới có điều kiện về với gia đình. Còn vợ tôi làm việc trong cơ quan nhà nước. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi tương đối thuận lợi, cả về vật chất và công việc. Nhưng đến giờ này tôi vẫn không lý giải được tại sao cuộc sống của gia đình nhỏ của mình lại mong manh đến vậy?

Tôi được sinh ra trong gia đình nhà giáo nghèo. Lớn lên cùng với cuộc sống khó khăn và hà khắc của bố đã tạo cho tôi một cái nhìn mọi việc nghiêm túc và thận trọng. Tốt nghiệp đại học, quyết định xin về công tác xa nhà. Nơi ấy tôi vừa có thời gian để thực hiện kế hoạch dài hạn của mình và cũng vừa giúp được bố mẹ phần nào về kinh tế cho các em.

Sau 6 năm, các kế hoạch của tôi cũng thành hiện thực. Tôi bắt đầu tính chuyện lập gia đình và tôi gặp em trong tiệc cưới của một người bạn. Chúng tôi bắt đầu để ý đến nhau. Tôi đến với em vì những cảm nhận trai gái ban đầu và chắc em cũng như vậy với tôi. Tôi chưa hề yêu ai trước đó nhưng đã đến với ai thì phải chân thành như chính cuộc đời của mình. Đó là tinh thần tình yêu tôi đã mang lại cho em.

Yêu nhau được 8 tháng, em đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi đã rất vui vì mình đã được em đáp lại tình yêu như vậy và ngày lại ngày em hay đưa tôi đi giới thiệu nhiều hơn. Khi tôi đưa em về nhà, bố mẹ tôi rất quý mến em. Rồi gia đình em đánh tiếng chuyện cưới xin, và gia đình tôi thì rất mong chờ thêm dâu, thêm cháu. Chúng tôi thống nhất chuyện sẽ lập gia đình với nhau. Đám cưới nhỏ, diễn ra vui vẻ, em thành vợ tôi trong chính suy nghĩ đơn giản ấy. Tôi thấy yên tâm vì em quán xuyến công việc nhà rất chu đáo. Nhưng thời gian em mang thai, căn hộ nhỏ của chúng tôi có thêm người giúp việc. Vợ tôi chểnh mảng việc gia đình hơn… Dù cho có những lúc cơm không lành, canh không ngọt nhưng cuộc sống chúng tôi vẫn thật ấm cúng.

Cách đây mấy tháng, mỗi lần về nhà, tôi nghe hàng xóm xì xào về vợ: “Cô ấy có người lạ đưa đón…”. Lúc đó tôi cũng không nghi ngờ gì, tôi nghĩ vợ tôi ra ngoài gặp gỡ bạn cũ mà thôi. Nhưng tôi vẫn để ý vợ nhiều hơn, càng ngày vợ tôi càng thay đổi… Khi tôi gọi điện về, vợ tôi hay đi vắng, có khi tắt máy, rất nhiều lần tôi gọi mấy người bạn thân của cô ấy để xem cô ấy có đi cùng ai không? Một mối mơ hồ dâng lên trong lòng tôi. Quyết định nghỉ phép để...

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, buổi tối hôm đó tôi lén đi theo vợ. Tôi đứng như chết trân, trời đất như đổ sụp xuống khi thấy vợ tôi dừng lại ở khách sạn. Lúc đó tôi như con thú bị thương muốn trốn chạy và muốn hận thù, tôi cố đợi từng phút trôi qua… Khi tôi xô cửa vào, nhìn thấy vợ đang ôm ấp với một người xa lạ không một mảnh vải che thân, tôi càng như con thú điên. Cô ta cùng người tình chết lặng… Tôi xông tới, bất ngờ cô ta ôm chặt lấy tôi để cho người tình chạy ra ngoài thoát thân. Tôi chết sững. Vợ tôi…

Căn nhà ngột ngạt. Cô con gái nhỏ của tôi ngơ ngác...  Sau hôm đó, vợ tôi đã lên chùa sám hối. Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy  mà không một cảm xúc, bởi hình ảnh trần trụi của hai con người đó bám lấy tôi. Từ hôm  cô ấy không về, nhà chỉ còn tôi và con gái nhỏ, cháu khóc hàng đêm, đêm nào cháu cũng tỉnh dậy đi tìm mẹ... Lòng tôi quặn đau, tôi vẫn còn thương vợ lắm nhưng…?

 Bình Nguyễn

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).