Tóm được kẻ bán ma tuý qua ĐTDĐ
Bằng thủ đoạn giao hàng qua điện thoại di động, cặp vợ chồng hờ Trần Thị Bích Ngọc và Nguyễn Mạnh Tú đã thực hiện việc phân phối ma tuý trên khắp địa bàn Hà Nội để có 1,8 triệu đồng "đốt" cho ma tuý một ngày.
Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Hầu hết các đối tượng trong ổ nhóm đều nghiện hút nặng, mỗi ngày bọn chúng dùng hết hàng triệu đồng tiền thuốc...
Trần Thị Bích Ngọc, 34 tuổi, trú tại tổ 8, thị xã Tuyên Quang, khi chúng tôi hỏi về nguyên nhân xô đẩy Ngọc vào con đường phạm tội, cô ta bật khóc nức nở: Tốt nghiệp phổ thông, Ngọc rời phố núi về Thủ đô Hà Nội với hy vọng tìm kiếm cơ hội đổi đời... Nhưng những cám dỗ của cuộc sống phồn hoa đô thị đã khiến Ngọc không giữ được bản thân mình.
Bị cuốn theo vòng xoáy của đồng tiền, Ngọc quay cuồng trong những đêm thác loạn tại các nhà hàng ở Hà Nội, rồi vô tình trở thành đệ tử của ma tuý...
Cách đây hơn 1 năm, Ngọc cặp với Nguyễn Mạnh Tú, trú tại phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội, chàng trai kém chị ta 3 tuổi và cũng là dân nghiện hút nặng. Từ đó, Ngọc và Tú về thuê nhà tại đường Giảng Võ, sinh sống với nhau như vợ chồng. Mỗi ngày, Ngọc và Tú phải sử dụng heroin với giá 1,8 triệu đồng.
Theo lời khai của Ngọc thì cứ hai tiếng một lần, Ngọc phải cần đến hàng trắng... Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Ngọc và Tú chỉ có con đường duy nhất là mua heroin "lấy mỡ nó rán nó" và hình thành đường dây mua bán ma tuý trên địa bàn Hà Nội.
Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận Hai Bà Trưng đã nắm được thông tin về đường dây cung cấp ma tuý của Tú và Ngọc. Thông thường, bọn chúng thực hiện việc bán lẻ heroin bằng điện thoại di động, khi các con nghiện cần hàng sẽ liên lạc với Tú, Ngọc hẹn địa điểm giao hàng...
Sau khi nắm rõ quy luật hoạt động của đối tượng, ngày 1/10, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận Hai Bà Trưng quyết định phá án. 12h trưa cùng ngày, Ngọc và Tú rời căn nhà trọ tại ngõ 307, đường Giảng Võ, quận Ba Đình. Sau khi rẽ qua nhiều tuyến phố, cả hai đi đến khu vực dốc Châu Bò Sữa, nằm trên đường Nguyễn Khoái.
Lúc này, mọi hành tung của bọn chúng đều nằm trong vòng kiểm soát của các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận Hai Bà Trưng.
Khi bọn chúng đang chuẩn bị giao hàng thì tổ công tác của đơn vị bất ngờ xuất hiện, khống chế hai đối tượng, thu giữ trong người bọn chúng 4,44g heroin cùng 1 điện thoại di động, 145 nghìn đồng và chiếc xe máy là tang vật của vụ án.
Tiến hành khám xét nhà trọ, tổ công tác thu giữ 0,804g heroin, 1 dao cạo râu, 1 cân tiểu ly và 2,8 triệu đồng.
Bước đầu, Tú và Ngọc khai nhận bọn chúng mua heroin của Lê Văn Thọ, 50 tuổi, trú tại đường Phan Văn Trị, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Sau khi có hàng, Ngọc và Tú cắt lại một phần để sử dụng, số còn lại thì mang đi bán hòng lấy lại vốn.
Để tránh bị phát hiện, mỗi lần đi giao hàng, Ngọc và Tú đều đi cùng nhau đóng giả như những đôi tình nhân...
Từ lời khai của hai đối tượng, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận Hai Bà Trưng đã "tương kế, tựu kế" tổ chức lực lượng bắt giữ Thọ.
17h cùng ngày, khi Thọ đang mang hàng đến giao cho các đối tượng ở trước cửa sân vận động, trên phố Trịnh Hoài Đức đã bị các trinh sát bắt giữ cùng tang vật là 29,941g heroin, một chiếc điện thoại và chiếc xe máy dùng làm phương tiện gây án.
Được biết, Thọ là đối tượng nghiện hút nặng, bản thân từng có 2 tiền án... Thọ và Tú thường giao dịch mua hàng qua điện thoại và hẹn địa điểm giao hàng tại phố Trịnh Hoài Đức
theo CAND