- Thấy tổ công tác 141 phía trước, hai đối tượng “giắt súng” trong người đã quay đầu xe bỏ chạy vào một con ngõ để phi tang. Hành động gian ngoan của các đối tượng đã không qu mắt được các trinh sát hình sự…

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h chiều qua (4/3) tại nút giao thông Kim Mã – Núi Trúc, Hà Nội.

Thời điểm trên, 2 nam thanh niên đội mũ lưỡi chai sùm sụp, điều khiển xe gắn máy không biển kiểm soát phát hiện phía trước có lực lượng 141 làm nhiệm vụ, nên ngay lập tức quay đầu xe bỏ chạy.

Hai đối tượng mang súng

Nhận thấy 2 nam thanh niên trên có biểu hiện nghi vấn, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 (tổ trưởng Tổ Y2) và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn đã tổ chức đội hình vây bắt.

Khi lực lực lượng trinh sát chặn được đầu xe của 2 đối tượng, thì bất ngờ 2 tên này đánh lái sang trái, liều lĩnh rồ ga lao thẳng vào khu dân cư số 7, phường Kim Mã, nhằm trốn thoát. Tuy nhiên, do con ngõ này vừa hẹp, lại đông phương tiện qua lại, nên khi chạy được vài trăm mét, cả 2 đối tượng đã bị lực lượng khống chế.

Trong khi áp giải 2 đối tượng này về chốt kiểm tra, một người dân chứng kiến vụ việc đã phát hiện một túi nylon màu đỏ của 2 đối tượng ném lại, nên thông báo cho tổ công tác. Mở chiếc túi ra, phát hiện một khẩu súng colt tự tạo còn nguyên 6 viên đạn.

Khẩu súng thu được

Sau một hồi loanh quanh, chối cãi, đối tượng cầm lái là Nguyễn Tiến Long (SN 1971, trú tại Ngọc Hà, Hà Nội) đã thừa nhận khẩu súng trên là của mình. Long còn khai nhận: Khẩu súng được mua ở Lạng Sơn với giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, khi hỏi lại về nguồn gốc của khẩu súng thì Long lại khai là vừa nhặt được.

Ngay lập tức, 2 đối tượng đã được đưa về Phòng CSHS Hà Nội để làm rõ.

P.Trần