Đương kim Tổng thống Bờ Biển Ngà đang tỏ rõ lập trường cứng rắn của ông
trước áp lực quốc tế về việc từ chức, thậm chí ông còn từ chối cuộc gọi
từ Barack Obama.
Đương kim Tổng thống Bờ Biển Ngà đang tỏ rõ lập trường cứng rắn của ông trước áp lực quốc tế về việc từ chức, thậm chí ông còn từ chối cuộc gọi từ Barack Obama.
Tổng thống Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo. (Ảnh: AP)
Laurent Gbagbo, người bị rộng rãi dư luận xem là thất bại trong cuộc bầu cử mới đây, đã từ chối rời nhiệm bất chấp các nhà lãnh đạo Tây Phi và nhiều nước khác ra sức khuyên ông từ chức.
Lanny J Davis, một luật sư từng làm việc cho Bill Clinton, đã từ bỏ vị trí cố vấn cho Gbagbo, viện dẫn Tổng thống Bờ Biển Ngà không nghe điện thoại của ông nữa. Thậm chí ông này còn từ chối một cuộc gọi từ ông chủ Nhà Trắng Barack Obama.
Davis cho biết, ông liên tục thử thiết lập một cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa ông Gbagbo và ông Obama, theo đó sẽ đem lại cho lãnh đạo Bờ Biển Ngà" các lựa chọn về một giải pháp hòa bình, tránh đổ máu thêm và nằm trong lợi ích tốt nhất cho đất nước này".
"Tuy nhiên, quyết định đã được đưa ra ở Abidjan là không tiếp nhận cuộc gọi của Tổng thống Obama để chuyển tới ông Gbagbo, bất chấp sự phản đối liên tiếp của tôi về quyết định đó", Lanny J Davis viết trong lá thư từ chức.
Luật sư này nói thêm, ông sẽ tiếp tục thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho đất nước từng là thuộc địa của Pháp này. Tuy nhiên, 'vì một số lý do nêu trên, tôi sẽ không thể làm như vậy với tư cách là đại diện cho chính phủ của các bạn".
Hôm 30/12, Youssoufou Bamba - tân Đại sứ Bờ Biển Ngà ở Liên Hợp Quốc, người được đối thủ của ông Gbagbo là Alassane Ouattara bổ nhiệm - bình luận rằng đất nước ông "đang bên bờ của tội diệt chủng".
Theo Francis Deng, cố vấn đặc biệt của LHQ về ngăn chặn diệt chủng, các cáo buộc rằng nhà cửa ở Abidjan của các đối thủ của ông Gbagbo "đã bị đánh dấu để xác nhận sắc tộc của họ là cực kỳ gây lo lắng".
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Thanh niên của Gbagbo kêu gọi những người trung thành hãy bao vây Khách sạn Golf, nơi Ouattara và Thủ tướng Guillaume Soro đang điều hành chính phủ mới dưới sự bảo vệ của 800 lính gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Một tờ báo ủng hộ Gbagbo dẫn lời Charles Ble Goude nói rằng hai ông Ouattara và Soro có thời gian đến thứ Bảy để rời đi.
"Từ ngày 1/1, Tôi, Charles Ble Goude, và thanh niên Bờ Biển Ngà sẽ dùng tay không giải phóng Khách sạn Golf", vị bộ trưởng này tuyên bố trước đám đông reo hò ở Yopougon.
Chiến thắng bầu cử của Alassane Ouattara được cộng đồng quốc tế công nhận song ông Gbagbo quyết không từ chức với cáo buộc có gian lận phiếu bầu.