Hôm 16/7, Tổng thống Mỹ Obama đưa ra yêu cầu đơn giản tới những người trẻ tuổi đang dành tới 8 tiếng/ngày cho màn hình thiết bị điện tử: Hãy nhìn lên!
![]() |
Khi thông báo sáng kiến “Connect Home” nhằm đưa Internet tới cộng đồng người thu nhập thấp, “ông bố quyền lực nhất nước Mỹ” chia sẻ một số lời khuyên trong gia đình và cho rằng thanh thiếu niên Mỹ dường như quá “nghiện” công nghệ.
“Không phải tôi muốn tất cả thời gian mọi người đều có mặt trên Internet. Tôi luôn nói với những người trẻ khi gặp họ… này cậu thanh niên, bỏ điện thoại xuống. Bắt tay Tổng thống của cậu. Sau đó, nhìn vào mắt tôi, nói cho tôi biết tên của cậu, rồi cậu có thể lùi lại để chụp ảnh”.
Ông cũng tiết lộ với các phụ huynh khác rằng ông và vợ Michelle Oabama đã thiết lập ranh giới về sử dụng di động trong bữa tối. “Không có gì sai khi đặt điện thoại qua một bên và thực sự nói chuyện. Đó là điều tôi nói với Malia và Sasha. Chúng tôi không cho phép điện thoại trên bàn ăn tối”.
Trước đây, ông Obama cũng từng nói về giới hạn sử dụng thiết bị điện tử của hai con gái. Trong lần phỏng vấn năm 2012 với trang Stir, đệ nhất phu nhân Mỹ chia sẻ quy tắc khắt khe mà các con phải làm theo và vai trò của mẹ trong việc kiểm soát các nhóm học trên mạng.
“Các con tôi đều hạn chế thời gian xem tivi và đồ công nghệ - không được xem trong tuần nếu không phải liên quan đến học tập, bởi vì bọn trẻ đều làm như vậy, chúng chat nhóm với nhau để học. Và khi chúng làm điều đó, tôi luôn đi vào phòng để bảo đảm chúng đang nói về bài vở… Trẻ con, không như chúng ta thường gọi điện thoại và nói về bài tập, chúng lại bật máy tính và chat. Vì vậy, tôi không muốn can thiệp mà chỉ theo dõi cùng giáo viên để chắc chắn bọn trẻ đang thực sự học cùng nhau và học theo phương pháp hiệu quả”.
Như vậy, gia đình Tổng thống Obama đang đưa ra ví dụ đáng cân nhắc khi công nghệ đang ăn sâu vào đời sống của mỗi người.
