Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm một trung tâm nuôi báo Ba Tư tại Sochi, nơi sẽ diễn ra Thế vận hội mùa đông lần thứ 22, vào hôm 4/2.

TIN BÀI KHÁC:


Putin đã đích thân lái chiếc xe jeep Niva của Nga chở các quan chức Ủy ban Olympic Quốc tế tới Trung tâm Chăn nuôi và Phục hồi chức năng Báo Ba Tư.

Tại đây, ông đã trực tiếp vào chuồng báo để vuốt ve chú báo Grom 6 tháng tuổi trước ống kính phóng viên.

"Chúng tôi đã kết bạn," ông nói. "Chúng tôi quyết định khôi phục giống loài của báo Ba Tư vì Thế vận hội. Hay nói cách khác vì Thế vận hội, chúng tôi quyết định khôi phục một phần tự nhiên bị phá hủy."

Có lẽ do quá bối rối trước đám đông đi cùng Putin, chú báo Grom đã lao vào tấn công các phóng viên. Tuy nhiên, sau khi mọi người rời đi, Putin đã nán lại và cố gắng xoa dịu cơn giận dữ của chú báo.

Tổng thống Nga Putin, nổi tiếng là người yêu động vật, đã tới thăm trung tâm nuôi báo tại Sochi vài lần kể từ khi trung tâm này mở cửa vào năm 2009.

Trung tâm, hiện là nhà của 6 con báo Ba Tư trưởng thành và 4 con báo con, đang nỗ lực để đưa loài mèo lớn này trở về núi Caucasus, nơi chúng đang bị tuyệt chủng.

Báo Ba Tư là một loài động vật bị đe dọa, với khoảng 1.200 con trong tự nhiên, hầu hết là ở Iran, Afghanistan và Turkmenistan.

Các loài động vật khác mà Putin yêu thích bao gồm hổ, gấu trắng Bắc cực, chó, ngựa và sếu.

Sầm Hoa (Theo Ria/Reuters)