Hôm qua, Tottenham vừa tham gia cuộc đua với gã nhà giàu Newcastle giành chữ ký trung vệ Sevilla - Diego Carlos.

Ngoài ra, đội bóng thành London cũng chuẩn bị gửi lời đề nghị thứ hai đến Wolves, sau khi mức phí 15 triệu bảng hỏi mua Adama Traore bị từ chối.

{keywords}
Conte nhắm Diego Carlos và Adama Traore

Bên cạnh đó, Conte cũng rất muốn mượn Jesse Lingard - tiền vệ đang bị thất sủng tại Old Trafford.

Sau khi tiếp quản Tottenham, Conte đã truyền được tinh thần phấn khích, giúp "gà trống" thi đấu thăng hoa tại Ngoại hạng Anh.

Ban đầu, lãnh đạo Spurs không có ý định bổ sung nhân sự giữa mùa. Nhưng trước kết quả tích cực và yêu cầu cấp thiết của tân HLV người Italia, chủ tịch Daniel Levy quyết định sẽ cấp hầu bao.

Conte muốn bổ sung một trung vệ chất lượng và đã nhắm đến Diego Carlos - hiện đang được Sevilla định giá trên 30 triệu bảng.

Adama Traore cũng mang đến thêm lựa chọn cho những phá tấn công biên, nhờ sức mạnh thể chất và nền tảng thể lực dồi dào.

Mặc dù vậy, phía Wolves sẽ không chấp nhận lời đề nghị dưới 30 triệu bảng đối với cầu thủ người Tây Ban Nha.

* An Nhi