Hjartarson là người sáng lập đồng thời là người sở hữu Bảo tàng Icelandic Phallological tại Iceland - một điểm nóng rất hấp dẫn những khách du lịch hiếu kỳ. Khi đến đây du khách từ khắp nơi trên thế giới sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng cận cảnh bộ phận "quan trọng nhất" của giống đực.

Hjartarson bắt đầu sưu tập loại hàng độc này từ năm 1974. Chiếc đầu tiên ông sưu tập được là “của quý” của một con bò với hình dáng chẳng khác gì một chiếc roi da. Hiện giờ ông tự hào sở hữu 261 “cái ấy” của 90 loài động vật khác nhau.

Bảo tàng Icelandic Phallological tại Iceland

Cái bự nhất trong bộ sưu tập là "của quý" là của một con cá nhà táng, “nó” nặng tới 70 kg và dài 1,7 m. Cái nhỏ nhất là của một con chuột đồng với kích cỡ chỉ 2mm nên để có thể ngắm cho thỏa thích, du khách phải dùng tới kính lúp.  Đặc biệt,  bảo tàng còn có tinh trùng của cá voi được bảo quản bằng formalin, chụp đèn được làm từ tinh hoàn và bộ phận sinh dục của con bò hải mã Canada.
 




Những bức ảnh đăng trên website của bảo tàng sẽ khiến người yếu bóng vía phải kinh hãi vì đủ loại dương vật với bình, lọ, bể ngâm trông rất “khủng”

Những bức ảnh đăng trên website của bảo tàng sẽ khiến người yếu bóng vía phải kinh hãi vì đủ loại dương vật với bình, lọ, bể ngâm trông rất “khủng”.

Ngày 13 tháng 4 năm 2011 vừa qua, bộ sưu tập của bảo tàng độc đáo này trở nên hoàn thiện hơn bao giờ hết bởi bộ phận sinh dục của  cụ ông 95 tuổi người Iceland,  Pall Arason.  Theo lời ông Hjartarson, quản lý bảo tàng,  thì cụ Arason cũng làm trong ngành du lịch và qua đời hôm 5-1-2011 tại thị trấn lân cận Akureyri. Việc tách “của quý” của cụ này đã được thực hiện tại bệnh viện với sự giám sát của bác sỹ. Đây là tác phẩm đầu tiên thuộc con người được trưng bày tại đây.
 






Bảo tàng Phallological là một phần quan trọng của ngành công nghiệp du lịch của địa phương này tại Iceland, đưa hàng ngàn du khách đến đây mỗi mùa hè

Bảo tàng Icelandic Phallological mở cửa vào năm 1997. Bảo tàng đã được xây dựng tại Reykjavik nhưng vài năm trước đã chuyển đến Husavik, một thị trấn nhỏ hơn được biết đến là điểm xem cá voi. Ngày nay, Bảo tàng Phallological là một phần quan trọng của ngành công nghiệp du lịch của địa phương này tại Iceland, đưa hàng ngàn du khách đến đây mỗi mùa hè.

(Theo Yeudulich)

>> Kỳ lạ những lễ hội "của quý"