- Một cuộc tháo chạy hoảng loạn giữa đêm khuya làm náo động cả khu vực trung tâm TP.HCM. Nguyên nhân được xác định, mái của căn nhà cổ được xây dựng từ thời Pháp thuộc còn sót lại bất ngờ đổ sập….

Lúc 2g30 sáng ngày 23/6, hàng chục người cư ngụ trong hẻm 68 đường Nguyễn Thái Bình (P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM) đã phải bỏ nhà tháo chạy ra ngoài.

Mái của căn nhà 68/16 bất ngờ đổ sập.

Có mặt tại hiện trường, PV VietNamNet ghi nhận phần mái ngói bị đổ có diện tích 4mx5m. Rui mè đỡ dàn ngói đã bị mục.

{keywords}

Đổ nát

{keywords} 

Rui, me, đòn tay đã hư hỏng

 

Nhiều đòn tay bị rỗng ruột do mối đục khoét. Mảnh ngói vỡ nát kéo theo bụi bẩn và rác rưởi rơi xuống đầy nhà.

Ông Lại Vĩnh Phát, người đang cư ngụ trong căn nhà này thuật lại: tôi đang ngủ nghe nhiều tiếng động lớn nên vội báo động cả nhà chạy ra ngoài. Nhìn vào bên trong, nửa mái nhà đã bị đổ sập.

Rất may, diễn tiến của sự việc xảy ra chậm, kịp thời để những người cư ngụ bên trong thoát ra an toàn.

Được biết khu vực này trước đây gồm nhiều nhà được xây dựng từ hơn 100 năm nay. Một số lớn đã được đập phá xây dựng lại.

Hiện còn vài căn vẫn còn nguyên trạng đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Riêng tại căn nhà 68/16 có 3 hộ dân đang cư trú. Hộ ông Phát ở trên tầng 1 nên bị ảnh hưởng trực tiếp.

Trần Chánh Nghĩa