Khi nhận được cuộc gọi yêu cầu dọn nhà, anh Norman Saleh chỉ nghĩ rằng đó là công việc thường ngày của mình.

{keywords}
Anh Norman Saleh

Thế nhưng, thật bất ngờ khi anh phát hiện ra chiếc hộp đựng trái phiếu trị giá gần 100.000 USD khi đang dọn dẹp ngôi nhà ở Dearborn Heights, Michigan, Mỹ.

Sau khi đếm số trái phiếu và ước tính giá trị, Saleh đã gọi cho chủ nhà và lòng trung thực của anh đã được đền đáp.

Phản ứng của chủ nhà đã khiến anh bối rối. Saleh được hậu tạ 15.000 USD và được tặng chính căn nhà đó trị giá khoảng 160.000 USD.

{keywords}

Anh đã nói với chủ nhà rằng anh không muốn nhận số tiền và quà hậu tạ. “Tôi được dạy phải trung thực và nên trả lại những thứ không thuộc về mình” – Saleh nói.

Tuy nhiên, chủ nhà đã năn nỉ anh nhận số tiền cũng như căn nhà và chỉ nói “Anh đã cứu tôi”.

  • Nguyễn Thảo (Theo News)