Risen 3 là một game thể loại nhập vai hành động trong thế giới mở. Khi chơi game người chơi sẽ liên tưởng ngay tới Skyrim nhưng rõ ràng Risen 3 có một hệ thống cấu trúc chiến đấu tốt hơn hẳn, nhiệm vụ đa dạng hơn và ở một mức độ khó cao hơn. Bạn sẽ vào vai một thuyền trưởng không tên (khác với Nameless One xuất hiện ở các phần trước của Risen) chu du khắp các vùng biển phía Nam để thực hiện các nhiệm vụ trong trò chơi.

Trên mỗi hòn đảo sẽ ẩn chứa những nhiệm vụ mà người chơi cần phải hoàn thành, những rương kho báu được cất giấu kỹ càng, nhiều câu đố cần phải được giải quyết, nhưng đó cũng là những nơi để người chơi học hỏi và biết thêm về các nền văn hóa và ngôn ngữ đa dạng trên khắp thế giới. Như khi bạn bước vào thế giới của bộ lạc Kila, bạn sẽ được tiếp xúc với tiếng lóng Gnomish của họ, học lỏm những món bùa phép của những tên pháp sư kỳ dị,…tất cả tạo nên sự thú vị trong Risen 3.

Những nhân vật “đầy màu sắc” đã đem lại sự thú vị và hứng khởi cho người chơi Risen 3, đó là những người mang lại sự hài hước, những câu chuyện cảm động…Tất cả nhờ hệ thống hỏi-đáp trong Risen 3. Trong Risen 3, các nhân vật không vô hồn, không chỉ biết mỗi việc đánh đập, lên cấp, thám hiểm,…mà còn biết thể hiện cá tính thông qua những câu trả lời được người chơi lựa chọn. Đó có thể là những câu trả lời mang đầy tính nhân văn thường thấy, hoặc cũng có khi là những lời đáp đầy thực dụng và tàn nhẫn...việc lựa chọn như thế nào tùy thuộc vào người chơi Risen 3.

Nhưng đôi khi Risen 3 lại làm cho người chơi cảm thấy khó hiểu đôi chút trong cách thiết kế trò chơi của mình. Người chơi có thể dễ dàng làm những công việc không theo thứ tự như được yêu cầu, kết thúc một cuộc đối thoại khó hiểu, hoặc các sự kiện khác nhau bất ngờ xuất hiện không hợp lý…Đôi khi bạn sẽ bắt gặp một NPC chuyển từ trạng thái thù địch sang bạn hữu bởi vì bạn đã vô tính hoàn thành nhiệm vụ của NPC đó trước khi gặp họ?!

Có một hệ thống các nhân vật khá đa dạng giúp bạn tha hồ lựa chọn phù hợp với sở thích cá nhân của mình. Các nhân vật trung tâm gồm: Cướp Biển Voodoo, Thợ Săn Quỷ (Demon Hunter) hoặc Pháp Sư (Mage). Cướp Biển Voodoo được sơn lên gương mặt những màu sắc khá bắt mắt, dùng phép thuật của mình để khiến kẻ thù suy yếu. Demon Hunter dùng những bùa chú của mình để áp chế đối phương. Còn Mage trang bị cho mình một chiếc găng tay tinh thể phát sáng tung các đòn đánh phép thuật dựa trên các thành tố của Trái đất…

Dù cho bạn là ai trong số 3 nhân vật chính kia, thì trong lúc chơi Risen 3, sẽ luôn có một bảng hướng dẫn giúp bạn tìm ra cách chiến đấu thích hợp và hiệu quả nhất trong game. Hệ thống hỗ trợ cung cấp cho bạn những kỹ năng chiến đấu từ cơ bản cho đến nâng cao như: né tránh, ngắm bắn mục tiêu, tấn công dữ dội,…

Ngoài ra, Risen 3 còn giúp đào tạo người chơi trở thành những thợ săn chuyên nghiệp có thể tồn tại được bất cứ đâu, giả dụ như phải tồn tại ở một vùng đảo hoang bất kỳ. Bạn sẽ được đào tạo để leo trèo như một chú khỉ, ăn thịt động vật sống để sinh tồn,…

Trong chuyến hành trình và thám hiểm các hòn đảo trong Risen 3, người chơi sẽ phải đối mặt với vô số những đối thủ có hình thù kỳ quái khác nhau: quỷ biển, loài chim ăn xác thối, nhện, và Hellhounds…Đây quả thật là những thử thách không hề đơn giản dành cho người chơi.

Có lẽ nhược điểm lớn nhất mà Risen 3 mắc phải đó là hệ thống đồ họa hình ảnh. Đồ họa trong game tỏ ra thật sự có vấn đề trong việc “đánh bóng” (polish) và chưa hoàn thiện. Hầu hết các NPC đều có những gương mặt giống nhau, phông nền trong Risen 3 tỏ ra yếu kém, và tồi tệ hơn nữa là các nhân vật và đồ vật, cây cỏ bị “mắc kẹt” vào với nhau một cách khó hiểu?! Tuy nhiên, người chơi có thể nên bỏ qua những sai sót này để tập trung vào trải nghiệm những cuộc phiêu lưu trong game.

Một thế giới tràn ngập ánh nắng mặt trời, các nhân vật huyền ảo đầy tính viễn tưởng, hệ thống chiến đấu hấp dẫn và đa dạng,…Đó là những gì có thể tổng kết về Risen 3: Titan Lords, một game nhập vai chiến đấu lấy ý tưởng từ các chuyến phiêu lưu của cướp biển tới các hòn đảo trên đại dương bao la mà người chơi nên chơi thử.

 

Ti Đi (Theo GR)