
Dám thử...mới là sành điệu
Ở cùng với hai anh khóa trên, một anh đã có bạn gái, anh còn lại cô đơn nhưng cũng đã có kinh nghiệm, Nguyễn Trung (SV năm 1, CĐ Giao thông vận tải) cảm thấy mình thật "kém tắm" mỗi khi hai anh thảo luận về "chuyện ấy". Trung mới chân ướt chân ráo từ quê ra Hà Nội học, lại chưa có bạn gái nên hoàn toàn mù tịt chuyện trai gái.
Mỗi lần nghe các đàn anh kể chuyện một cách sống động, Trung tự nhận thấy mình chưa có “tư cách” tham gia vì tự ti về sự “trong trắng” của mình. Cậu thường lên mạng tìm các trang web đen để bổ túc thêm kiến thức, thế rồi từ tò mò đến bị ám ảnh, ham muốn về tình dục. Trung đánh bạo mang số tiền dành dụm được đi tìm gái "bán hoa" để thử một lần cho biết.
![]() |
|
Sợ bị chê là "kém tắm", nhiều chàng trai tìm đến gái mại dâm để "biết mùi" (Ảnh Zing) |
Quang Huy (ĐH Công nghiệp Hà Nội) đã có người yêu ở quê nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc ôm, hôn. Một lần đến dự sinh nhật anh bạn ở một quán karaoke, sau khi nhậu nhẹt hát hò một chặp, thì mấy cô nàng ăn mặc hở hang, mặt mày tô son trét phấn ưỡn ẹo bước vào. Nhìn là biết ngay gái mại dâm, Huy tá hỏa nhưng lại không dám bỏ về vì sợ bị cho là "hai lúa".
Sau một vài lời khích bác của mấy ông bạn, Huy cũng mạnh dạn tham gia thử. Sau cuộc vui vẻ hôm ấy Huy tốn gần 250 nghìn tiền chung chi cho gái bán dâm và cả tiền karaoke. Theo Huy chia sẻ thì thằng bạn từng tham gia nhiều lần thú giải trí “đen” này và một lần như vậy tổng cộng tiền nhà nghỉ và tiền hoa hồng cũng như trả cho gái hết 250-300 nghìn tùy lọai. Huy còn kể thêm việc này diễn ra hoàn toàn tại phòng nghỉ nên không ai biết.
Rước bệnh vào thân
Tìm đến gái mại dâm để giải quyết nhu cầu sinh lý đã không còn là chuyện hiếm trong giới sinh viên. Thế nhưng, sau mỗi cuộc vui không ít người tá hóa khi phát hiện mình mắc phải những căn bệnh "khó nói".
Chưa có kinh nghiệm nên Trung quên mất chuyện phòng thân bằng bao cao su. Một lần đi "ăn bánh trả tiền" về, Trung thấy chỗ ấy sưng và hơi ngứa. Vài ngày sau chuyển sang đau rát và chảy mủ. Muối mặt đi khám Trung mới tá hỏa vì bị nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.
![]() |
|
Gái mại dân tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây bệnh (Ảnh Vietbao) |
Mỗi tháng vài lần, Huy thường xuyên rơi vào cảnh "ăn mì tôm" qua bữa vì trót ném tiền cho gái bán hoa. Giống như một con nghiện, tuần nào không "đi" được một lần là Huy lại bứt rứt không yên. Việc Huy làm cuối cùng cũng bị cô người yêu phát hiện khi tình cờ lên thăm. Cô gái quê vừa phẫn nộ vừa ghê sợ, chia tay ngay mà không nghe bất cứ lời bào chữa nào.
Ở lứa tuổi thanh niên, có nhu cầu tình dục là điều dễ hiểu và hoàn toàn bình thường. Nhưng đừng vì những phút ham muốn sốc nổi mà đánh mất bản thân mình. Tình dục an toàn và đúng lúc sẽ giúp bạn tránh được những cái họa "trời ơi đất hỡi".
- Kim Minh (tổng hợp)

