- Ngoài lễ rước, tại hội làng Gia Thụy (Nay là phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) còn có nhiều trò vui trong hai ngày hội làng diễn ra vào mồng 9, mồng 10/2 âm lịch hàng năm.
- Ngoài lễ rước, tại hội làng Gia Thụy (Nay là phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) còn có nhiều trò vui trong hai ngày hội làng diễn ra vào mồng 9, mồng 10/2 âm lịch hàng năm.
Hội làng Gia Thụy tưởng nhớ công ơn bốn vị thành hoàng làng cũng là những vị tướng tài của Thục An Dương Vương, dố là các vị tướng: Trung Thành, Đống Lương, Thung Vinh và Quý Nương. Tương truyền bốn vị tướng đã chiến đấu chống quân xâm lược Triệu Đà và hi sinh anh dũng tại Giếng Bưởi, tức Gò Mộ Tổ thuộc đất làng Gia Thụy.
Phần lễ được tổ chức long trọng vào ngày mồng 9, mồng 10 dân làng tập trung tại ao phía trước sân đình hát quan họ, chọi gà... và độc đáo nhất là hội thi bắt vịt dưới ao. Ba con vịt sẽ được thả xuống chiếc ao đình từ sáng ngày mồng 10, khoảng 3 giờ chiều cuộc thi bắt đầu, trai tráng từng người một sẽ xuống bắt vịt, bắt được con nào được thưởng luôn con đó kèm theo một số tiền được các cá nhân tài trợ.
Dân làng Gia Thụy dù ở đâu cũng cố gắng về dự hội làng mỗi năm chỉ có một lần. Người dân tề tựu rất đông quanh chiếc ao đình thưởng thức quan họ.
Đám trai tráng hào hứng nhất với trò săn vịt lĩnh thưởng.
Ngô Đắc Chính (Tổ 12, phường Gia Thụy) chỉ sau chưa đầy chục phút đã vồ được cả 3 vịt.
Cú vồ điêu luyện đã khiến ban tổ chức phải thay đổi luật chơi.
Anh Chính chỉ được mang về 1 con vịt với 500 ngàn đồng, 2 con còn lại sẽ thả lại xuống ao để cuộc chơi tiếp tục.
Con thứ 2 chỉ sau vài phút đã thuộc về một cậu trai đang độ tuổi học trò.
Niềm vui của nhóm học trò khi giành được chú vịt kèm 300 ngàn đồng do một người làng tài trợ.
Với con thứ 3, cũng là con cuối cùng, cậu trai phải vật lộn vất vả hơn nhiều.
Cuối cùng sau gần nửa giờ đồng hồ con vịt cuối cùng mới bị tóm.
Vô vùng hớn hở dù khá mệt vì theo quan niệm của người dân đây là dấu hiệu của một năm may mắn.