- Rạng sáng nay, Thượng tá - phi công Trần Quang Khải cuối cùng đã được trở về đất liền sau 4 ngày mất tích trên biển sau tai nạn của máy bay Su30 hôm 14/6.

TOÀN CẢNH 2 VỤ MÁY BAY RƠI: SU-30 và CASA-212:

Phi công Trần Quang Khải đã được đưa vào bờ

Thượng tá Trần Quang Khải đã được đưa vào bờ, đồng đội, người thân trang trọng đón anh.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân tại cầu cảng Hải đội 2 (Nghệ An) đã đón anh trang trọng, xúc động.

{keywords}
Giây phút Thượng tá - phi công Trần Quang Khải về đến đất liền

Hải trình đưa anh về đã bị chậm mất hơn 5 tiếng so với dự kiến, vì sóng to, gió lớn khiến tàu cứu nạn gặp khó khăn.

Hàng trăm người dân cùng các chiến sĩ đã thức trắng đêm chờ đợi giây phút đưa thi thể anh vào bờ.

Đến 5h sáng, con tàu mới tiến sát bờ nhưng không thể cập cảng vì nước thủy triều xuống thấp. Lực lượng cứu hộ phải dùng ca-nô để đưa thi thể Thượng tá Trần Quang Khải lên bờ.

Sau khi làm lễ giữa hai hàng tiêu binh, đồng đội đưa anh từ chiếc canô, từ từ di chuyển lên xe ôtô về Nhà tang lễ Quân khu 4, đóng tại Bệnh viện Quân y 4, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh.

Dự kiến sau khi được quàn tại Nhà tang lễ Quân khu 4, Thượng tá Trần Quang Khải sẽ được Quân chủng Phòng không Không quân di chuyển ra Bắc và tổ chức lễ truy điệu theo nghi thức của Quân đội nhân dân Việt Nam.

{keywords}
Đồng đội thức trắng đêm chuẩn bị sẵn sàng đón anh trở về

{keywords}
Hàng tiêu binh trang nghiêm trong giây phút anh về đến đất liền

{keywords}
Đồng đội trang trọng đón anh về

{keywords}
Mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo trong suốt đêm trắng chờ đợi anh

{keywords}
Cuối cùng anh đã được ở trong vòng tay của đồng đội

{keywords}
Người dân đã chờ đợi rất lâu để được đưa tiễn anh lần cuối

Quốc Huy - Văn Bình