- Đến 0h ngày 3/10, nhóm người nhái thuộc Phòng Cứu nạn cứu hộ Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn chưa tìm thấy thi thể người đã trầm mình xuống kênh Nhiêu Lộc – Thi Nghè.

Nhiều người chứng kiến thuật lại, lúc 19h một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe đạp đến giữa cầu Kiệu trên đường Hai Bà Trưng (P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) rồi dừng lại, ngồi trầm ngâm trên lề cầu.

Xuồng phao và người nhái nhập cuộc

30 phút sau, bất thần người đàn ông này leo lên lan can cầu thả mình rơi xuống dòng nước đen ngòm. Một vài vết sủi bọt nổi lên, trôi về hướng thượng lưu.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ với gần 10 người nhái đã triển khai tìm kiếm. Mặc dù khoanh vùng khá rộng, nhiều phương tiện như xuồng phao, bình hơi đã được sử dụng nhưng đến 0h công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Hàng trăm người hiếu kỳ đổ về đứng nghẹt cả hai bên thành cầu và trên bờ kênh. Do khu vực cầu Kiệu là nơi tiếp giáp 4 phường của 3 quận khác nhau nên công tác giữ trật tự và điều tiết giao thông qua cầu không được đồng bộ.

Tuy nhiên, về khuya đường vắng xe nên không xảy ra ách tắc giao thông.

Trần Chánh Nghĩa