
![]() |
|
Họa sĩ Lê Thiết Cương và nhà báo Hữu Thọ tại triển lãm. |
Chiều 30/1, triển lãm tranh minh họa trên báo đã được khai mạc hoành tráng trong khuôn viên tòa soạn báo Nhân Dân với sự tham gia của nhiều họa sĩ, văn sĩ, nhà thơ, nhà báo nổi tiếng. Đó là nhà văn Đỗ Chu, nhà báo Hữu Thọ, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ Hữu Việt, TS Nguyễn Thị Minh Thái, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm... Các họa sĩ có tác phẩm được trưng bày trong triển lãm như Phạm Luận, Lê Thiết Cương, Đào Hải Phong, Đinh Quân, Hồng Việt Dũng, Thành Chương, Hoàng Phượng Vỹ, Nguyễn Quân... cũng góp mặt.
![]() |
|
Nhà văn Đỗ Chu tới dự với tư cách tác giả có tác phẩm được in trên ấn bản Nhân dân hàng tháng |
Không chỉ là cuộc triển lãm đầu tiên về tranh minh họa, đây có thể coi là cuộc gặp gỡ thú vị giữa báo chí, văn chương và hội họa. Người xem không chỉ được thưởng thức các tác phẩm hội họa từng được sử dụng để minh họa cho báo chí được trưng bày một cách độc lập mà còn được thấy sự kết hợp thú vị giữa chúng với những tác phẩm báo chí, các bài thơ, truyện ngắn hoặc tản văn đã được đăng tải trên ấn phẩm Nhân dân hàng tháng trong 3 năm qua.
![]() |
|
Lần đầu tiên 1 cuộc triển lãm về tranh minh họa trên báo chí được tổ chức. |
Họa sĩ Lê Thiết Cương, giám tuyển của triển lãm chia sẻ với VietNamNet: "Trước nay họ vẫn coi những bức tra, vanh để minh họa cho một bài thơ, một truyện ngắn, 1 tản văn theo nghĩa đen của chữ minh họa. Minh họa thực ra là phải gợi mở thêm bên ngoài, làm rõ ý của câu thơ, câu văn bằng ngôn ngữ khác là ngôn ngữ hội họa. Tức là mình không vẽ theo truyện ấy mà phiên dịch ngôn ngữ văn học thành ngôn ngữ hội họa".
![]() |
|
Cuộc triển lãm gây hứng thú với nhiều người. |
Đặc biệt, triển lãm này giới thiệu một tác phẩm và lưu bút của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm sáng tác riêng cho Nhân Dân hàng tháng. Nhiều năm nay, người duy nhất còn sống trong bộ tứ huyền thoại “Nghiêm-Liên-Sáng-Phái” của mỹ thuật Việt Nam, danh họa Nguyễn Tư Nghiêm gần như sống ẩn dật. Sự xuất hiện trở lại của ông ở tuổi 95 bằng bức tranh ngựa trên ấn phẩm Nhân Dân hàng tháng Tết Giáp Ngọ 2014 và dòng lưu bút tặng riêng Nhân Dân hàng tháng mà ông gọi là "giai phẩm đáng đón đợi" là một bất ngờ với bạn đọc cũng như giới mỹ thuật.
![]() |
|
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm (bác sĩ Hoa súng) chăm chú đọc 1 bài thơ kèm tranh minh họa được trưng bày. |
Tin, ảnh Linh Anh




