Tòa án hình sự trung ương Anh hôm 6/10 cho biết đang xử lý vụ một cô dâu mới đã đâm chết chồng sau khi cả hai tranh cãi về việc xem chương trình gì trên tivi.


Theo thông tin được khai tại tòa, Leonora Sinclair đã dùng dao đâm vào đùi chồng là Lloyd và quyết định khai rằng ông chồng ngã vào cốc rượu vang vỡ và chảy máu tới chết.

Leonora Sinclair và Lloyd đã kết hôn được 10 tháng nhưng Sinclair luôn tỏ ra hung bạo đối với chồng, Bobbie Cheema - bên truy tố cho biết. Có lần, Lloyd đi làm trong cảnh người thâm tím và chân đi khập khiễng do bị vợ đánh. Một lần khác, ông Lloyd -73 tuổi nói với con trai Vincent rằng ông bị vợ làm gãy tay.

Bà Cheema nói: "Leonora thấy vui khi làm nhục chồng".

Hôm 15/1, giữa hai người có một cuộc tranh cãi. Ông Sinclair đã gọi điện cho em trai và "dường như rất sợ vợ". Sau đó, Leonora gọi điện cho xe cứu thương và khi cảnh sát đến, người phụ nữ này đang say rượu. Tuy nhiên, Leonora vẫn tự động khai báo khá nhiều với cảnh sát.

Bên truy tố - bà Cheema nói: "Bà ta khai rằng mình và Lloyd đã cãi nhau về việc xem gì trên truyền hình. Lúc giận dữ, Lloyd đã làm vỡ một chiếc cốc và rời khỏi nhà. Khi Lloyd trở về, ông gọi vợ sau khi bị ngã vào chỗ thủy tinh vỡ". Tuy nhiên, hiện giờ, Leonora lại khai chồng bà ta cầm trong tay một con dao bếp và ngẫu nhiên đâm chính mình sau một cuộc vật lộn giữa hai vợ chồng".

Leonora, 50 tuổi, y tá nha khoa ở Enfield, bắc London, đã phủ nhận tội giết người.

Tuy nhiên, trước tòa có những bằng chứng rằng con dao có dấu máu đã được tìm thấy ở gần bồn rửa trong bếp. Theo Cheema, cặp vợ chồng trên sống trong một ngôi nhà riêng chỉ vài tháng sau khi kết hôn vào tháng 3 năm ngoái. Trước khi kết hôn với Leonora, Lloyd từng lấy vợ và những đứa con của cuộc hôn nhân trước đều đã lớn.

"Giữa Leonora và Lloyd không phải là một mối quan hệ ổn định và êm ấm. Căng thẳng giữa hai người đôi khi trở thành bạo lực, dường như bắt nguồn từ cách cư xử của bị cáo đối với người chồng mới. Bạn bè và gia đình Lloyd đều nhận thấy Leonora luôn quá đáng và ích kỷ. Từ lúc họ gặp nhau và đặc biệt là sau khi kết hôn, Lloyd thường đi làm với những vết tím bầm trên mặt, và có lần ở trên tay chân. Khi được hỏi, Lloyd thú nhận đó là các vết thương do Leonora gây ra".

Monica Thompson, một linh mục nhà thờ, từng chứng kiến cảnh Leonora đánh Lloyd.

Tháng 9 năm ngoái, ông Lloyd đã gọi cảnh sát vì "bà vợ ông đã phát điên". Theo bà Cheema, cảnh sát đã tìm thấy Leonora tự khóa mình trong phòng ngủ với một con dao.

Vụ xử hiện vẫn còn tiếp diễn. 

  • Hoài Linh (Theo DailyMail)