- Trong hàng vạn con người lặng lẽ lau nước mắt trước linh cữu Đại tướng, có không ít các em nhỏ. Để tận mắt nhìn thấy linh cữu, vẫy tay tiễn biệt Đại tướng về với đất mẹ có em phải túc trực từ 4h sáng...

Khi chiếc xe chở linh cữu Đại tướng đi qua, hàng ngàn người bật khóc và miệng vẫn không ngừng hô vang “ Đại tướng Võ Nguyên Giáp Muôn năm!”.

Hơn 11h đêm cuối cùng ở Hà Nội. Trong dòng người dài nối tiếp nhau chờ đến lượt vào viếng Đại tướng có rất nhiều em nhỏ. Có bé 5 tuổi ngủ gục trên vai bố nhưng nhất định không chịu về...

Còn để được cúi mình trước linh cữu của Đại tướng - chị Nguyễn Thị Thảo cùng con trai 6 tuổi thao thức cả đêm chờ đến 4h sáng đi từ Hưng Yên về Hà Nội. Chị nói “tôi muốn được tận mắt nhìn thấy Đại tướng một lần và muốn con trai tôi có kí ức về Đại tướng...”

Sáng tiễn Đại tướng về tổ tiên, hàng ngàn người dân đã quỳ lạy, cúi đầu thành kính khi linh cữu Đại tướng đi qua. Từ đáy lòng không ít trẻ thơ đã vỡ òa....

{keywords}

Xin tiễn biệt Cụ về nơi an nghỉ

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Cô bé được mẹ đeo băng đen để tang cụ trước giờ linh cữu Đại tướng đi qua

{keywords}

Đoàn học sinh xếp hàng ngay ngắn vào viếng Đại tướng

{keywords}

4h sáng, từ Hưng Yên, bé Thái theo mẹ lên để tiễn đưa Cụ

{keywords}

Cô bé gục đầu trên vai bố trong thời gian chờ đợi vào viếng Đại tướng

{keywords}

Theo bố đi viếng Đại tướng

  • Nguyễn Tuyết