-  Ngay sau khi Báo VietNamNet đăng bài: Con ung thư cha bỏ, mẹ nghèo sao cứu nổi? về hoàn cảnh éo le của em Nguyễn Phúc Huy bị bệnh mà cơ hội chữa không còn đã có rất nhiều bạn đọc chia sẻ.

TIN BÀI KHÁC

Hoàn cảnh của bé Nguyễn Phúc Huy thật éo le, khi biết em bị bệnh hiểm nghèo, người cha đã bỏ rơi hai mẹ con trong lúc ngặt nghèo nhất.

Trước khi bé Huy bị bệnh gia đình họ vẫn ấm êm hạnh phúc, khi Huy bị bệnh hiểm nghèo trong gia đình duy nhất người cha là có thể kiếm tiền chạy chữa cho em. Thế nhưng chỉ sau một tháng hai mẹ con ở viện thì người cha đó đã chủ động cắt liên lạc.

Sự ra đi của cha Huy để lại một sự hụt hẫng vô cùng cho chị Trang, bởi chị không thể tin nổi điều đó đã xảy ra. Bởi gia đình họ mới đây vẫn còn ấm êm hạnh phúc. Nay khi Huy bệnh, lúc chị và con cần lắm chỗ dựa của chồng thì anh lại ra đi không một lời từ giã.

Chị Trang đã phải cố gắng hơn rất nhiều, có lúc tưởng như không thể vượt qua được bởi nguồn thu nhập ít ỏi bị cắt đột ngột. Thương con chị tìm đủ mọi cách để chữa bệnh cho con. Hai năm trời bé Huy điều trị tại bệnh viện là cả một quá trình gian nan phấn đấu của chị.

{keywords}
Cháu Huy nhận tiền ủng hộ của bạn đọc báo VietNamNet

Sau khi được Báo VietNamNet thông tin về hoàn cảnh bệnh tật của cháu Huy và gia đình đã có nhiều bạn đọc động viên chia sẻ cả về vật chất và tinh thần. Số tiền bạn đọc ủng hộ trực tiếp cho gia đình hơn 8 triệu đồng và thông qua Báo VietNamNet 12,4 triệu đồng. Số tiền tuy chưa phải là lớn nhưng đây cũng chính là nguồn động lực giúp chị Trang và bé Huy vượt qua được khó khăn.

“Thôi thật sự bất ngờ về những tình thương mà bạn đọc dành cho mẹ con tôi. Từ khi bài báo đăng có nhiều người gọi điện chia sẻ, động viên, của ít lòng nhiều mỗi người góp một chút khiến tôi cảm động vô cùng. Nhận được số tiền bạn đọc ủng hộ tôi đã trích ra 4 triệu đồng để mua hai con heo giống nuôi đặng lo chữa bệnh đường dài cho cháu. Thật sự nếu không có sự động viên chia sẻ kịp thời này mẹ con tôi sẽ ra sao. Hoàn cảnh một mẹ một con không nghề nghiệp kiếm được miếng ăn đã khó nói gì tới chữa bệnh. Có chút vốn này tôi hy vọng cháu Huy được chữa khỏi bệnh. Qua Báo VietNamNet cho mẹ con tôi xin gửi lời cảm tạ tới tất cả bạn đọc đã thương yêu”, chị Phan Thị Thu Trang chia sẻ.

Đức Toàn