![]() |
ICTnews - Bẽn lẽn, cô xuất hiện từ chiếc màn hình ĐTDĐ nhỏ xíu: "Chào mừng về nhà", giọng cô nhỏ nhẹ với người xem, "Hãy nói với tôi bất cứ điều gì".
Đoạn video ngắn này là một trong số các tác phẩm trình chiếu tại một liên hoan phim khai mạc hôm thứ Sáu (07/12) tại thành phố cảng Yokohama (Nhật Bản). Liên hoan phim có 48 tac sphẩm tham dự - tất cả đều được quay bằng camera tích hợp trong điện thoại di động.
Mờ nhoè và còn thô nhưng hoàn toàn cá nhân, những bộ phim cỡ chiếc ví như tác phẩm 5 phút "Thumb Girl" của Yuka Kojima được lựa chọn từ hơn 400 tác phẩm gửi về cuộc thi quốc tế. Các tác phẩm được sản xuất từ những khoảnh khắc bấm máy hàng ngày, một số khác đúng là được thực hiện trên đường phố, trên xe hơi đang chạy khiến hình ảnh hơi mờ vì rung.
Liên hoan phim bỏ túi hay The Pocket Films Festival ở Nhật Bản mà các nhà tổ chức nói là lần đầu tiên ở đất nước mặt trời mọc này, đánh dấu một tính năng hữu dụng khác của điện thoại di động ở đây ngoài dùng để trao đổi email, lướt Net, đọc tiểu thuyết và định vị trên bản đồ kỹ thuật số.
Các tác phẩm được làm bằng điện thoại di động cũng chỉ ra một hình thức nghệ thuật quan trọng đang nổi lên, theo giáo sư Đại học Quốc gia Tokyo chuyên về Mỹ thuật và âm nhạc Masaki Fujihata.
"Điện thoại di động là một thứ gì đó bạn luôn mang theo và vì vậy bạn có thể sử dụng máy ảnh (của điện thoại) với trí óc sáng tạo của mình", ông nói. Fujihata cho biết ông đặc biệt thích bộ phim 9 phút "Walkers" mà nhân vật chính của phim là chuyến đi của một đôi giày chơi quần vợt trên tàu. Song liệu những tác phẩm như vậy có được ái mộ rộng rãi hay không thì vẫn còn chưa biết.
Yukio Anagawa, một nhân viên của công ty viễn thông, người đến để "kiểm tra" liên hoan, đã bị "Walkers" làm thất vọng.
"Đó không phải là giải trí", người thanh niên hâm mộ phim Hollywood 28 tuổi này nói, "Nó hoàn toàn khác các bộ phim thông thường".
Nhưng Fujihata và các chuyên gia khác nói các phương tiện truyền thông đang mở ra cơ hội cho các tay nghiệp dư đến với thế giới làm phim.
Không giống như các bộ phim thông thường đòi hỏi nhiều tiền, nhân lực và thời gian, làm phim bằng điện thoại di động là một công việc một người, rẻ và dễ dàng. Thậm chí chất lượng hình ảnh nghèo nàn có khi trở thành một lợi thế, thường là đối với tạo hình tượng nghệ thuật.
Nhiều tác phẩm, bao gồm "Thumb Girl" được biên tập như các file kỹ thuật số trên máy tính cá nhân.
"Tôi muốn tác phẩm của tôi để nhấn mạnh chiếc điện thoại di động là tương tác - một điều gì đó mà người ta thường nói tới", Kojima, 20 tuổi, một sinh viên đại học và là đạo diễn của "Thumb Girl".
Người phụ nữ trong phim của cô là một cô bạn gái dễ mến, người dễ bị tổn thương bởi luôn là một người muốn lắng nghe, cô cho hay.
"Thật đau đớn khi cảm thấy nỗi đau nhưng không phải ai cũng nói về nỗi đau", Kojima nói.
Liên hoan phim điện thoại di động lần đầu tiên được tổ chức tại Pháp năm 2005. Đây là năm đầu tiên Nhật Bản tổ chức phiên bản của liên hoan và cũng phát một số tác phẩm Pháp với sự khâm phục.
"Điện thoại di động là một công cụ vô cùng cá nhân. Nó hầu như là một bộ phận của cơ thể bạn", Jean-Louis Boissier, một giáo sư nghệ thuật và truyền thông thuộc Đại học Paris 8 (Pháp), nói. "Một nửa dân số thế giới sở hữu một chiếc điện thoại di động", ông nói thêm, "Nghệ thuật đến từ một số người có tiềm năng và đang nắm giữ công cụ để thực hiện".
Boissier cho rằng điện thoại di động độc đáo bởi không chỉ hoạt động như một chiếc máy ảnh mà còn xem cả video trên màn hình di động cầm tay.
Liên hoan phim lần này đã thu hút một số tác phẩm từ ngoài Nhật Bản, gồm "Seeking Truth" (Tìm kiếm sự thật) của Weilong Hong từ Singapore. Bộ phim ghi lại một người đàn ông trẻ với một chiếc điện thoại di động đang đi bộ trên đường, còn tất cả những người xung quanh anh ta lại đang đi ngược lại.
Đông Phong
Theo San Jose Mecury
