Trong 3 đối tượng Philippines bị Công an TP.HCM bắt giữ vì lừa đảo cờ bạc bịp; có 2 người trốn nã của cơ quan công tố nước bạn về tội mưu sát.

Ngày 17/7, Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can có quốc tịch Philippine thuộc băng nhóm cờ bạc bịp chuyên nhắm vào du khách.

3 đối tượng bị đề nghị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Oliver Ingao Due (tự Alex), Cavite Nestor Carmesis (tự Nicolas, cùng SN 1968) và Tagapan Bartolome Jr.Berbasa (tự Junior, Pio, SN 1966).

{keywords}

 

Đối tượng Oliver Ingao Due – kè cầm đầu băng nhóm cờ bạc bịp đến từ Phiplippines

{keywords} 

Ngoại tệ và tang vật công an thu giữ được

 

Hiện công an đang xác minh, truy tìm đồng bọn của 3 bị can trên là một phụ nữ tên Ley (chưa rõ lai lịch) để làm rõ, xử lý sau

Đặc biệt trường hợp Oliver Ingao Due, đối tượng này dính 2 vụ truy nã về tội mưu sát, hiện bị cảnh sát Philippines truy lùng gắt gao

Theo kết luận, năm 2012 nhóm 3 đối tượng trên nhập cảnh vào Việt Nam, lưu trú tại TP.HCM. Chúng cấu kết cùng Ley, hình thành băng nhóm cờ bạc bịp chuyên nhắm vào người nước ngoài đến Việt Nam du lịch.

Cụ thể chúng phân công nhiệm vụ: Cavite Nestor Carmesis và Tagapan Bartolome Jr.Berbasa làm quen với du khách Nhật Bản, Châu Âu... có nhiều tài sản, đi dạo tại trung tâm TP.HCM. Sau đó chúng đưa nạn nhân về căn nhà thuê bằng taxi, mục đích để nạn nhân không nhớ đường.

2 tên này giới thiệu Oliver Ingao Due là người trong nhà. Oliver Ingao Due sẽ trực tiếp dụ dỗ, hướng dẫn nạn nhân chời cờ bạc, dưới hình thức "xì- ách" và cách ra ám hiệu với người chia tay như thế nào để thắng người cùng chơi.

Ley đóng vai là người Singapore đến nhà rủ chơi bài. Chúng sắp xếp cho Ley chơi với nạn nhân, còn Oliver Ingao Due là người chia bài.

Vài ván đầu chúng cho nạn nhân thắng. Đến ván cuối, Ley "nổi cáu" đặt cược số tiền lớn. Khi nạn nhân đang suy nghĩ thì Ley lấy cớ bận, đi ra ngoài và hẹn sẽ quay lại chơi tiếp.

Chúng niêm phong tài sản và các quân bài để chờ tiếp tục. 3 đối tượng còn lại sẽ ở lại dụ dỗ, đánh vào lòng tham để cuối cùng đưa nạn nhân sập bẫy.

Vụ mới nhất vào đêm 26/10/2012 chúng dụ ông Naoki (quốc tịch Nhật Bản) chơi bài, sau đó chiếm đoạt của ông này 44 triệu đồng.

Do còn ý định chiếm đoạt tiền của ông Naoki nên sau đó chúng hẹn ông này đến giao thêm 16 triệu đồng để tiếp tục ván bài dở dang mà chúng hứa hẹn chắc chắn thắng; thì bị trinh sát phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM bắt giữ.

Khi giăng lưới, công an có thu giữ lượng lớn ngoại tệ, 4 bộ bài Tây, phỉnh đánh bạc; tuy nhiên ĐTDĐ Iphone 4 của ông Naoki vẫn chưa thu hồi được.

Đàm Đệ