- Sau khi tham gia vụ giết người, Dũng phiêu dạt 16 năm ở biên giới Trung Quốc, khi hắn trở về nhà thăm mẹ già bị ốm thì bị bắt.

Ngày 15/3, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi, ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) về tội "Giết người". Khi gây án, Dũng còn là trai trẻ, giờ ra trước vành móng ngựa, Dũng đã hơn 40 tuổi.

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng

Vào chiều ngày 14/6/1994, cách đây 16 năm, Dũng đến sinh nhật bạn gái ở phố Hàn Thuyên. Lúc đó, anh Đàm Viết Bình (khi đó 35 tuổi, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng), làm nghề bốc vác tại bến xe Lương Yên chở theo một phụ nữ đi qua ngõ và va quệt làm đổ chiếc xe đạp của nhà người bạn gái Dũng.

Anh Bình bị người nhà bạn gái của Dũng xông ra đánh nên bực tức. Anh này đã gọi nhóm bạn mang theo hung khí quay lại trả thù. Thấy nhóm người hung hổ mang theo hung khí, Dũng chạy ra xin lỗi và can ngăn. Tuy nhiên, sau đó Dũng đã bị một người trong nhóm thanh niên đánh chảy máu tai. Dũng bỏ chạy và trốn vào nhà người dân trong ngõ.

Dũng đem chuyện kể lại cho bạn là Lê Ngọc Oánh. Uất ức, cả hai đi tìm anh Bình để rửa hận. Oánh đưa khẩu súng colt cho bạn rồi chở Dũng đi tìm gặp anh Bình. Cả hai chạy xe tới nhà máy xay Lương Yên và phát hiện anh này đang ngồi bên trong.

Oánh hất hàm về phía bạn nói: “Giải quyết đi”, Dũng đáp: “Bị mệt”. Thấy vậy, Oánh giật khẩu súng từ tay bạn ra vẻ yêng hùng: “Để tao giải quyết cho”. Sau đó, Dũng đứng quan sát cảnh giới để Oánh hành động. Còn Oánh đi sát đến bờ tường bến xe rồi chĩa súng bắn 3 phát về phía anh Bình. Thấy nạn nhân gục xuống, cả hai bỏ trốn.

Gây án xong, cả hai đi thẳng ra cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn bỏ trốn. Anh Bình bị Oánh bắn thủng đầu, đã tử vong tại chỗ.

Oánh bỏ trốn và đã tự sát vào năm 2002. Còn Dũng đã phải phí cả thời thanh xuân để sống lang thang, chui lủi ở khu vực biên giới Trung Quốc. Vào ngày 12/7/2010 sau một lần về thăm mẹ ốm, anh ta đã bị bắt giữ.

Tại tòa, vợ của bị hại nước mắt vắn dài cho biết, sau khi chồng chị mất, để lại hai đứa con nhỏ, đứa lớn mới lên 4, đứa nhỏ hơn 2 tuổi, cuộc sống của mẹ con chị đã gặp vô vàn khó khăn khi mất đi trụ cột gia đình.

Mẹ của nạn nhân đã hơn 80 tuổi cũng lập cập đến tòa. Dù đã 16 năm trôi qua, nhưng bà vẫn chưa nguôi nỗi đau mất con. Khi được hỏi, bà nức nở cho biết, con trai bà mất đi là tổn thất lớn lao về tinh thần, về mức bồi thường, bà cho biết không thể tính được số tiền từ gần 20 năm trước.

Trước vành móng ngựa, bị cáo đã thừa nhận hành vi cùng đồng bọn gây ra cái chết cho anh Bình. Tỏ ra thành khẩn, được nói lời sau cùng, Dũng quay lại xin lỗi người nhà bị hại. Mặc dù không phải là người trực tiếp nổ súng, nhưng Dũng được xác định là chủ mưu, khiến vụ án xảy ra nên HĐXX dành cho Dũng mức án tù chung thân.

T.Nhung