- Trọn một năm kể từ khi
bị lũ lớn làm sạt lở nghiêm trọng, xóm chài Phước Thiện, tỉnh Quảng Ngãi vẫn thê
lương trong cảnh đổ nát.
Đêm kinh hoàng xảy đến làng chài Phước Thiện (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đúng ngày 15/11/2010: nửa đêm, nước từ đâu tràn về cuốn phăng xóm chài ven biển. 11 ngôi nhà sau một đêm trở nên hoang tàn, đổ nát…
Vườn tược tan hoang, nhà cửa sập đổ, đường xóm bị xé toạc cô lập. Nhiều ngôi nhà mái bằng kiên cố của bà con xóm chài bị kéo sập.
Nước xối từng khối bêtông, mảng tường của nhà dân ra tận bên mép biển. Con đường nhựa vào làng chài Phước Thiện vẫn còn bị chia cắt do một đoạn đường bị cuốn phăng ra biển.
![]() |
Đêm kinh hoàng xảy ra tròn một năm... |
Bà Thúy, một hộ dân thôn Phước Thiện có ba người con ở xóm chài và đều bị cuốn trôi nhà cửa trong đêm kinh hoàng đó.
Sau một năm, bà Thúy vẫn chưa hết bàng hoàng: Cả trăm năm nay, Phước Thiện chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc bị nước cuốn phăng cả xóm đi như thế.
![]() |
11 ngôi nhà của làng chài Phước Thiện chìm trong đổ nát. |
Hậu quả của con nước dữ đã phá hủy 11 ngôi nhà kiên cố của 11 hộ dân. Gần một năm trời, bà con làng chài Phước Thiện sống trong cảnh lay lắt.
Anh Tiêu Viết Sang (SN 1967) là một trong số những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất: căn nhà mái bằng anh vừa mới cất, chưa kịp khô tường bây giờ là đống đổ nát tan hoang. Nhà có sáu đứa con dại, vợ chồng anh nuôi sống cả gia đình bằng nghề đi lộng.
![]() |
![]() |
Gần một năm qua, cảnh tan hoang vẫn còn giữ nguyên. |
Từ khi nhà bị đổ, đồ đạc, tài sản mất hết, vợ chồng anh vay mượn anh em, họ hàng ít tiền sắm lại lưới, đồ nghề đi biển. Không có tiền mua tàu, chỉ có chiếc mủng, muốn đi đánh cá xa bờ, anh Sang phải ké tàu của bà con, trả công đi nhờ bằng một phần cá đánh được.
Gần một năm qua, vợ chồng anh phải thuê ngôi nhà nhỏ ở trong xóm, mỗi tháng 400 ngàn đồng. “Cực lắm chú ơi. Bây giờ muốn lắm tui cũng không có tiền để mà dựng nhà mới”.
![]() |
Những ánh mắt lo lắng khi mua mưa tới đang đến gần. |
![]() |
![]() |
Nhiều gia đình đã phải thuê nhà để sống lay lắt. |
Phó chủ tịch UBND xã Bình Hải, ông Bùi Tráng cho biết: Bà con xây dựng nhà sát biển, khiến biển không có chỗ rút nên chịu hậu quả của thiên tai. Huyện đã cấp đất tái định cư cho các hộ dân bị tàn phá nhà cửa trong đợt lũ cuốn năm ngoái, xã đang tiến hành giao đất cho bà con.
![]() |
Trụ sở UBND xã Bình Hải cách bờ biển vài cây số, nhưng cũng bị tàn phá nghiêm trọng. |
Toàn bộ hồ sơ, giấy tờ… được xã gom lại trong các bao tải, chất thành một đống trong hội trường ẩm thấp.
![]() |
Làng chài Phước Thiện trọn một năm tan hoang. |
Xóm chài Phước Thiện có 3.000 nhân khẩu, nghề chính là đi khơi đi lộng chứ không sản xuất nông nghiệp.
“Nguyên nhân của vụ việc kinh hoàng, một phần do thiên tai, nhưng một phần cũng là lỗi của bà con dựng nhà chắn kín bờ biển, khiến khi có bão lớn, sóng biển dội vào gây áp lực lớn ven bờ” – PCT xã Hải Bình chua xót.
Kiên Trung