Trước đó, Guzman đã có “kha khá” những kẻ thù đầy tầm vóc, bao gồm chính phủ Mexico, chính phủ Mỹ, những băng đảng ma tuý cạnh tranh và tỷ phủ Donald Trump.
Tuy nhiên, sự tức giận của EL Chapo không xuất phát từ sự thương xót dành cho các nạn nhân của IS, trong các cuộc tấn công khủng bố gần đây ở Paris, thay vào đó là lòng căm thù hướng tới IS, sau khi tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng này phá huỷ một số lô hàng ma túy của băng đảng Sinaloa Cartel vốn do Guzman đứng đầu.
Email của Guzman được rò rỉ bởi trang web Cartel Blog, trong đó Guzman cảnh báo Abu Bakr Al Baghdadi về hành vi cản trở kinh doanh của Sinaloa Cartel.
![]() |
“Bọn mày không phải những người lính và mày là kẻ thấp hèn, chúa của bọn mày sẽ không cứu được chúng mày”, Guzman đe doạ sẽ cho người xử Abu Bakr Al Baghdadi nếu cứ phá hoại hoạt động kinh doanh của Sinaloa.
Sinaloa Cartel được coi là tổ chức buôn bán ma tuý lớn nhất thế giới, với vòi bạch tuộc vươn dài khắp Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Úc và Châu Á.
Tại Trung Đông, Sinaloa Cartel là nhà cung cấp cocain, thuốc lắc cho các hoàng tử giàu có và các donah nhân trong khu vực.
Tuy nhiên, nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lại ghét cay đắng việc sử dụng ma tuý và đã có những hoạt động phá huỷ có hệ thống, bất kì lô hàng nào của Sinaloa Cartel, khi những lô hàng này rơi vào tay của họ.
IS cho đến nay đã “không thèm” trả lời đe doạ của Guzman. Trong email của mình, Guzman cũng gợi ý rằng, nếu ông ta thành công trong việc tiêu diện các nhóm khủng bố, ông ta cũng nên được... miễn truy tố.
Sẽ khá là mỉa mai, nếu có chuyện gì đó thành sự thực trong bức thư của Guzman, nếu trong thực tế, kẻ tiêu diệt Abu Bakr Al Baghdadi lại là ông trùm này chẳng hạn.
