
Ngày 29/11 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thanh Bình (SN 1984, ngụ khóm IV, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) về hành vi “giết người”. Bước đầu tại cơ quan công an, Bình khai nhận đã ra tay giết người trong lúc say xỉn, không kiểm soát được hành vi.

Trong lúc say xỉn, Trần Thanh Bình dùng dao Thái Lan tấn công và làm Trung đội trưởng
Trung đội Dân quân tự vệ thị trấn Cầu Kè tử vong. Ảnh minh hoạ: Google
Được biết, nạn nhân của Bình chính là anh Võ Hoàng Long (SN 1988), Trung đội trưởng Trung đội Dân quân tự vệ thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè. Và trong những ngày qua đã có nhiều cơ quan ban ngành đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên với gia đình người thanh niên xấu số này.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 23h đêm 27/11, Trực ban công an thị trấn Cầu Kè nhận được điện thoại trình báo của người dân về việc 1 tuyến đường liên khóm tại khóm IV thị trấn Cầu Kè bị cản trở giao thông bởi 1 chiếc xe đạp dựng giữa đường.
Theo những người dân trình báo, 1 đối tượng tại địa phương là Trần Thanh Bình điều khiển xe đạp đi nhậu về, sau đó cự cãi với gia đình nên mang xe đạp ra dựng ngay giữa lòng đường để “ăn vạ” và gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
Ngay sau đó, cơ quan công an thị trần Cầu Kè cử anh Võ Hoàng Long (Trung đội trưởng Trung đội Dân quân tự vệ thị trấn) cùng anh Huỳnh Minh Nhật (thuộc đội dân phòng thị trấn) có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xử lý.
Khi 2 cán bộ đến nơi thì bà Nhan Thị Liễu (mẹ ruột của Bình) đã xuất hiện và cho biết là xe đạp của gia đình mình nên dắt xe vào nhà. Sau vài phút nán lại nói chuyện với bà Liễu, anh Long và Nhật cùng nhau ra về.
Tuy nhiên khi 2 cán bộ vừa quay lưng đi thì bất ngờ từ trong nhà Trần Thanh Bình đạp cửa, xông ra. Lúc này Bình dùng dao Thái Lan tấn công 2 cán bộ.
Bị “phục kích” bất ngờ từ phía sau nhưng anh Nhật may mắn chạy thoát. Riêng anh Long đã không kịp trở tay, nên bị đâm 1 nhát vào cổ và 1 nhát vào bụng, gục xuống đường, máu chảy lênh láng.
Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng vì thương tích nặng, mất máu nhiều nên đến rạng sáng 28/11 anh Long đã tử vong tại bệnh viện ở địa phương.
Tại cơ quan công an, Trần Thanh Bình khai nhận khi gây án đã say xỉn. Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cũng xác nhận, thời điểm trước và khi Bình dùng dao đâm anh Long, đối tượng này đã nồng nặc mùi rượu bia.
Sau khi gây án, Trần Thanh Bình bỏ trốn nhưng đã bị công an huyện Cầu Kè truy xét và bắt giữ.
• Minh Điền