Cảnh sát phía tây nam Trung Quốc đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ giết người hàng loạt sau đó chặt thi thể họ ra làm nhiều phần để đem ra chợ bán.

TIN BÀI KHÁC:


Zhang Yongmong bị nghi ngờ đã giết hàng chục người và đem ra chợ bán như "thịt đà điểu". (Ảnh minh họa)

Zhang Yongmong, 56 tuổi, đã bị bắt giam cách đây 2 tuần ở làng Nanmen, tỉnh Vân Nam và đang bị điều tra về vụ giết một người nam thanh niên 19 tuổi vào hồi tháng Tư, trang web Guangxi News đưa tin.

Cảnh sát tìm kiếm ngôi nhà của Zhang và phát hiện điện thoại di động, thẻ ngân hàng của người thanh niên trên và một số bằng chứng khác, Guangxi News cho hay. Ngoài ra, hàng chục thanh niên khác trong làng đã mất tích một cách bí ẩn trong nhiều năm qua.

Trước đó, Zhang đã phải ngồi tù 20 năm vì tội giết người.

Zhang bị dân làng gọi với cái tên "con quỷ ăn thịt người", Guangxi News trích lời những người dân trong làng. Họ gọi Zhang như vậy vì từng thấy trong nhà anh ta treo một chiếc túi nhựa màu xanh với những vật màu trắng lộ ra trông như xương người.

Cảnh sát địa phương đã từ chối bình luận về vụ việc rùng rợn trên và nói rằng thông tin cụ thể sẽ được đưa vào "thời điểm thích hợp". Bên cạnh đó, các bài báo liên quan tới vụ việc này trên các trang web ở Trung Quốc cũng đã được gỡ xuống.

Tuy nhiên, tờ The Standard của HongKong cho biết cảnh sát đã đột nhập vào nhà Zhang và phát hiện rất nhiều con ngươi được đựng trong các chai rượu và thịt người được treo khô.

Cảnh sát lo sợ rằng Zhang đã dùng thịt người để chăn ba con chó, trong khi đem một phần ra chợ bán và nói rằng đó là "thịt đà điểu", The Standard cho hay.

Bắc Kinh đã cử một nhóm chuyên gia tới Vân Nam để giám sát điều tra vụ mất tích của hàng chục thanh niên và hai cảnh sát trưởng địa phương cũng đã bị cách chức, Tân Hoa Xã đưa tin.

Gia đình của các nạn nhân mất tích nghi ngờ rằng họ đã bị bắt cóc và bị ép làm việc tại các lò gạch bất hợp pháp, Tân Hoa Xã cho hay, đồng thời cho biết chính phủ đã đề nghị sớm làm rõ vụ việc này.

Thu Trà (Theo channelnewsasia)