Dự luật phạt những bà mẹ có con ngoài giá thú tại một thành phố ở miền trung Trung Quốc làm dấy lên những tranh cãi và chỉ trích về phân biệt đối xử và sẽ dẫn tới việc nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi.

TIN BÀI KHÁC:

 

{keywords}
Em bé ống cống sau khi được cứu thoát đã bình phục và xuất viện (Ảnh Reuters)

Một chuyên gia cho hay, đây là lần đầu tiên, đứa trẻ ngoài giá thú bị một trong những thành phố tự trị (vốn có thể linh hoạt trong cách thực thi chính sách kiểm soát dân số của chính phủ) chọn để phạt

Luật về Quản lý dân số và kế hoạch hóa gia đình của thành phố Vũ Hán, do cơ quan lập pháp thành phố này đưa ra, áp mức phạt tài chính lên các bà mẹ chưa kết hôn, gồm cả những người sinh con với một người đàn ông đã có vợ dù biết người đàn ông đó đã kết hôn.

Mục đích của dự luật này là tích cực quản lý kế hoạch hóa gia đình và giữ tỉ lệ sinh ở mức thấp. Nếu được phê chuẩn, dự luật sẽ thay thế luật tương tự ban hành vào năm 2010.

Dự luật nêu rõ, một bà mẹ chưa kết hôn sẽ phải chịu phạt tương đương với ít nhất là hai lần trung bình thu nhập vào năm trước.

Theo luật kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc, những người phạm luật phải trả phí bồi thường xã hội và công chức sẽ bị phạt hành chính. Ở nhiều vùng, mức phạt tương đương với ít nhất 3 lần trung bình thu nhập của người đó vào năm trước.

Thông tin trên được tung ra sau vụ một đứa bé mới sinh, con một bà mẹ đơn thân được cứu thoát khỏi ống thoát nước ở miền đông Trung Quốc. Vụ việc này làm dấy lên những cuộc thảo luận về những khó khăn mà mẹ đơn thân phải đối mặt.

"Nếu chính sách trên được thông qua, sẽ có thêm nhiều "em bé ống cống" vì khi người mẹ không đủ tiền để trang trải chi phí, họ sẽ nghĩ tới việc vứt bỏ đứa trẻ", Chen Yaya, nhà nghiên cứu về bình đẳng giới tại Viện khoa học xã hội Thượng Hải cho hay.

Zhai Zhenwu, hiệu trưởng trường nghiên cứu dân số và xã hội học thuộc đại học Nhân dân cho biết, sinh con ngoài giá thú là hành vi không được pháp luật bảo vệ. "Trên thực tế, phạt những người chưa kết hôn mà có con là một việc phổ biến đã diễn ra ở Trung Quốc trong một thời gian dài".

  • Hoài Linh (Theo ChinaDaily, DailyMail)