- Nhân ngày Báo chí 21/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi sáng nay đã đến chúc mừng báo VietNamNet.

Ông Hồ Quang Lợi cho biết lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND TP Hà Nội đánh giá rất cao sự đóng góp của VietNamNet trên lĩnh vực thông tin, báo chí, tư tưởng.

"Tiếng nói của VietNamNet - tờ báo điện tử hàng đầu của đất nước - luôn được chờ đợi, đón nhận với niềm tin là sự tham gia tích cực, có trách nhiệm, thể hiện tinh thần của người trong cuộc, đóng góp xây dựng Thủ đô", Trưởng Ban Tuyên giáo Hà Nội khẳng định.

{keywords}
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi và Tổng biên tập VietNamNet Bùi Sỹ Hoa. Ảnh: Phong Doanh

Ông Lợi nói, sau gần 5 năm hợp nhất, mở rộng về địa chính, Hà Nội đã thu được nhiều thành công, làm được nhiều việc lớn, nhưng nhiều việc chưa được như mong muốn, bên cạnh thuận lợi còn không ít khó khăn. Trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, báo chí, trong đó có VietNamNet, đóng một vai trò quan trọng.

"VietNamNet đã vào cuộc nhanh chóng, thông tin chính xác, kịp thời, xây dựng ở nhiều vụ việc như làng cổ Đường Lâm, Đàn Xã Tắc... khi dư luận xã hội còn phân tán. TP Hà Nội mong muốn VietNamNet tiếp tục dành sự quan tâm như vậy với mọi lĩnh vực của Hà Nội", ông Lợi bày tỏ. Ông cũng chúc báo có những bước phát triển mới.

Thay mặt các cán bộ, phóng viên, Tổng biên tập VietNamNet Bùi Sỹ Hoa bày tỏ sự biết ơn khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TP Hà Nội và Ban Tuyên giáo, đồng thời khẳng định VietNamNet, bằng trách nhiệm của mình, sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô.

              Mỗi bài báo như một liều thuốc

Cũng nhân ngày 21/6, Tổng biên tập VietNamNet đã đến chúc mừng nhà báo Phan Quang, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - người vừa nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.

Ông Phan Quang nhắc đến câu nói "Mỗi bài báo như một liều thuốc". Có liều thuốc ngọt ngào có liều thuốc đắng ngắt nhưng rất công hiệu, cũng có những liều thuốc vô bổ và có cả thuốc độc hại...

Ông chia sẻ, đây là một "hình tượng đắt về nghề báo".

Thuốc, dù là sâm nhung hay mớ lá hái sau vườn, chỉ là phương tiện giúp lương y hành nghề. Mã tiền chặn được chứng dữ mà thầy thuốc non tay thì người bệnh có thể trợn mắt ngay trước mắt thầy. Tân dược đặc hiệu (và đắt tiền) chữa khỏi bệnh ác song nhiều tác dụng phụ lắm, bác sĩ ta mạnh tay kê toa để được tặng hoa (hồng) thì bệnh nhân chết tiền, có khi còn rước họa vào thân.

Nhà báo lão thành cho hay, mỗi lần ngẫm về cái tài và cái đức của người cầm bút, ông lại nghĩ đến câu Kiều: "Chữ tâm kia...".

H.Anh