HTML clipboard

- Đang trên đường tuần tra phát hiện hai đối tượng nghi vấn, tổ trinh sát đặc nhiệm Công an Q. 2 (TP.HCM) âm thầm và lặng lẽ bám theo...
 
Sự việc diễn ra vào chiều 8/12 trên đường Nguyễn Thị Định, khi tổ trinh sát gặp hai thanh niên đi xe máy biển số 61H4-0979 với nhiều biểu hiện khả nghi.

Vượt qua nhiều con đường trong quận, dường như không tìm thấy con mồi, cả hai chuyển hướng sang quận 9 về phường Phước Long B.

Tại đây, cả hai phát hiện trên đường Đỗ Xuân Hợp, trước nhà số 257 có một chiếc xe gắn máy còn nguyên chìa khóa trong ổ công tắc nhưng không người trông coi. Đối tượng ngồi sau nhanh như cắt, nhảy xuống lao vào chiếc xe trên nổ máy phóng nhanh ra đường.

Tài và Tiến tại cơ quan công an

Do đã phục sẵn, tổ trinh sát tổ chức bao vây truy bắt. Hai thanh niên này vẫn tiếp tục chạy với tốc độ kinh hoàng trên đường phố đang lúc đông người.

Hai tiếng súng của trinh sát vang lên nhưng chúng vẫn tiếp tục tẩu thoát. Một trong hai tên lao vào một người đi đường khiến cả hai cùng té ngã và bị khống chế tại chỗ. Đối tượng còn lại tiếp tục bị bắt sau khi chạy trốn hơn 1km.

Tại công an phường Phước Long B, cả hai đều thú nhận là con nghiện tự tổ chức trộm xe để thỏa mãn cơn ghiền. Công an phường đã tìm thấy dưới yên xe của chúng một gói nhỏ bột màu trắng có khả năng là heroin.

Danh tính cả hai được xác nhận là Hồng Nhân Tài 27 tuổi quê Bạc Liêu. Tài thừa nhận mình đã bị nhiễm HIV và Bùi Văn Tiến 24 tuổi quê Bình Dương.

Sáng 9/12, hai đối tượng này đã được chuyển giao cho Công an quận 9 tiếp tục điều tra xử lý.

Trần Chánh Nghĩa