- Một cuộc truy đuổi giữa hai tên cướp và công an xã diễn ra trên đường phố với cự ly hơn 20km.
 
Vụ việc xảy ra vào chiều 24/5 khi công an viên Nguyễn Văn Muốc của xã Phước Kiểng (H.Nhà Bè TP.HCM) cùng một đồng nghiệp tuần tra trên đường Nguyễn Hữu Thọ phát hiện hai thanh niên đi trên xe gắn máy có nhiều biểu hiện nghi vấn.
 
Âm thầm theo dõi. Hai thanh niên xông vào một tiệm tạp hóa trong làng đại học lấy đi một bao tang vật khá lớn rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, anh Muốc tăng ga rượt theo.

{keywords}

Chân dung 2 tên cướp tại trụ sở công an


Phát hiện có người truy đuổi, thanh niên ngồi sau quăng bao tang vật về phía sau với mục đích làm chậm tốc độ truy đuổi của công an. Bỏ đồng nghiệp ở lại để thu giữ tang vật, anh Muốc tiếp tục bám theo.
 
Trên đường Nguyễn Hữu Thọ, chiếc xe máy của 2 thanh niên phóng thật nhanh bất chấp mọi hiểm nguy trên đường. Phía sau, anh Muốc quyết bám chặt. Nhiều người đi đường hoảng hốt tránh xa. Rất may không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Xe của 2 tên cướp hướng về khu công nghiệp Hiệp Phước.
 
Gặp đường cụt, tên cướp quay nhanh đầu xe trở lại đường cũ. Lúc này, một chiến sĩ công an huyện Nhà Bè trông thấy đã tham gia truy đuổi. Đến giao lộ Nguyện Hữu Thọ – Phạm Hữu Lầu, 2 xe đặc chủng với 3 CSGT đang làm nhiệm vụ tại đây nhanh chóng vào cuộc truy bắt cướp.
 
Cuộc truy đuổi càng gắt gao hơn nhưng vẫn chưa tóm được 2 tên cướp. Đến gần cầu Bản 1, từ trong lề, xe buýt bỏ khách xong ra lại đường khiến 2 tên cướp không phản ứng kịp, bay lên cầu té ngã. Cả hai bị bắt tại trận.
 
Trung tá Lâm Ngọc Thích, trưởng công an xã Phước Kiểng cho biết hai tên cướp là 2 anh em ruột đều nghiện ma túy. Danh tính được xác định là Phạm Công Minh (29 tuổi) và Phạm Hoàng Minh (24 tuổi, ngụ quận 8).
 
Theo trung tá Thích, tang vật không lớn nhưng với tính chất liều lĩnh của hai tên cướp có khả năng gây nguy hiểm cho người đi đường.
 
Trần Chánh Nghĩa