
Ngày 9/5 nguồn tin từ đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM xác nhận, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ truy sát chém trong thương nhóm người nước ngoài xảy ra vào đầu tháng 7/2010 tại địa bàn xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Cũng trong ngày 9/5, Công an TP.HCM phát lệnh truy nã đối với đối tượng Nguyễn Văn Nhứt (SN 1976, ngụ nhà số 37/1A, ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) về hành vi “cố ý gây thương tích”. Cơ quan công an kêu gọi ai bắt được hoặc biết Nguyễn Văn Nhứt ở đâu có thể trình báo về đội 7, Phòng PC45, Công an TP.HCM theo số điện thoại (08) 38656180.
Liên quan đến vụ án, đến nay cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Trọng (SN 1990), Nguyễn Trúc Phương (SN 1989) và Nguyễn Thanh Lâm (SN 1991, cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra, lập hồ sơ xử lý.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 12h trưa 30/7/2010, một nhóm người nước ngoài gồm: ông Abdou Halil, (SN 1968), ông Nwofor Emma Chinasa (SN 1968), ông Ekulerlor Ifeanyi Theophilus (SN 1980, cùng mang quốc tịch Nigieria, lưu trú tại TP.HCM) tìm đến công ty Hoàng Phúc, ở ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.
Được biết, mục đích của nhóm người nước ngoài trên là tìm gặp giám đốc công ty Hoàng Phúc, tức ông Phan Văn Tiến, nhằm đòi lại số tiền đã mua hàng trước đó.
Khi đến nơi, bà Lê Thị Kim Q. (là thông dịch viên của nhóm người Nigieria) đã gọi điện thoại cho ông Phan Văn Tiến nên biết được ông giám đốc này đã đi công tác. Do đó giữa nhóm người Nigieria và nhân viên của công ty Hoàng Phúc đã xảy ra mân thuẫn, cự cãi to tiếng.
Biết được nội vụ đang xảy ra ở công ty, nên Tiến gọi điện cho một người quen là Nguyễn Văn Nhứt đề nghị đến coi chừng giùm. Ngay lúc này Nhứt tự ý gọi điện cho Nguyễn Ngọc Trọng và Nguyễn Trúc Phương cùng đến giải quyết mâu thuẫn.
Trọng và Phương đến quán nước mía gần công ty Hoàng Phúc để chờ Nhứt đến. Tại đây, cả 2 gặp người quen, là Nguyễn Thanh Lâm. Khi Nhứt đến có bàn bạc với Trọng, Phương là khi nào Nhứt gọi thì sẽ sang công ty Hoàng Phúc hành hung hội đồng nhóm người Nigieria.
Nghe qua kế hoạch, Lâm cùng đồng ý tham gia và chạy về nhà lấy 1 cây mã tấu đến quán ngồi cùng Trọng, Phương để chờ tín hiệu của Nhứt. Cùng thời điểm này, một đối tượng tên Nhóc (hiện chưa rõ lai lịch, là bạn của 1 trong số những đối tượng nói trên) cũng xách 1 cây mã tấu đến để cùng tham gia.
Khi Nhứt giải quyết mâu thuẫn với nhóm người Nigieria thì càng lúc càng to tiếng. Tầm khoảng 16h chiều cùng ngày, Nhứt ra trước công ty Hoàng Phúc gọi Trọng, Phương và đồng bọn đang ngồi ở quán nước mía sang xử lý.
Nhận được hiệu lện, Trọng và Phương mỗi người cầu theo 1 cây mã tấu giấu sau lưng; Lâm cầm cục đá, còn Nhóc đứng trước cổng công ty để chờ. Để tránh ẩu đả xảy ra trong công ty Hoàng Phúc, nên Nhứt kéo sập cửa cuốn sắt xuống, đồng thời chỉ đạo miệng cho đồng bọn là “đánh”.
Ngay lập tức, Trọng và Phương cầm mã tấu lao đến chém vào tay phải ông Nwofor Emma Chinasa. Ông Ekulerlor Ifeanyi Theophilus thấy tình thế nguy hiểm nên bỏ chạy sang tiệm sửa xe cách đó không xa, cầm lấy 1 chiếc búa để đánh lại, nhưng bị Trọng đuổi theo chém một nhát vào hông phải làm bị thương nhẹ nên nạn nhân này bỏ chạy vào nhà dân gần đó để lẩn trốn.
Rồi Trọng, Phương leo lên xe gắn máy do Nhóc điều khiển để đuổi theo tiếp tục dùng mã tấu chém vào tay trái, tay phải của ông Nwofor Emma Chinasa. Thời điểm xảy ra vụ thanh toán trên, quần chúng nhân dân địa phương đã truy hô làm nhóm sát thủ sợ, phải lên xe gắn máy tẩu thoát.
2 người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Trong đó ông Nwofor Emma Chinasa bị đứt gần lìa cổ tay trái, đứt cơ duỗi tay phải; còn ông Ekulerlor Ifeanyi Theophilus bị thương nhẹ bên hông phải nên không nhập viện.
Vụ án vẫn đang được cơ quan CSĐT công an TP.HCM điều tra làm rõ.
Đàm Đệ