
Liên quan đến vụ “gã giám đốc bí
ẩn cố sát 1 nhà báo” xảy ra giữa tháng 3/2012 tại nhà riêng của nhà báo Nguyễn
Đức Thành – là thư ký kiêm phó trưởng đại diện tạp chí Doanh nghiệp và Trang
trại Việt Nam, cơ quan đại diện phía Nam, mới đây công an Q.Gò Vấp đã ra quyết
định truy nã đối với Nguyễn Hữu Lợi (SN 1982, là giám đốc công ty TNHH –
SX-TM-XNK Nguyễn Lê, trụ sở Q.Tân Phú, TP.HCM, chuyên sản xuất nước uống đóng
chai) về hành vi “cố ý gây thương tích”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Thành và Lợi có mối quan hệ quen biết với
nhau từ nhiều năm trước đây trong vài lần Thành đại diện công ty kết hợp với tạp
chí của ông Thành làm một số hoạt động từ thiện.
![]() |
| Đối tượng đang bị truy nã Nguyễn Hữu Lợi |
Từ đó giữa nhà báo Thành và giám
đốc Lợi có một số lần gọi điện thoại với nhau.
Bẵng đi một thời gian khoảng 9 tháng mất liên lạc, chiều 20/3 Lợi gọi điện nói
sẽ đến thăm ông Thành tại nhà riêng của nhà báo này ở đường Lê Văn Thọ, P.16,
Q.Gò Vấp.
20h cùng ngày, Lợi đi bộ đến và
cho biết vừa đi nhậu với 1 số doanh nhân về, tài xế đưa đến và đã đi công việc.
Lợi nói với ông Thành rằng, chuẩn bị khai trương công ty tại huyện Củ Chi, nên
nhờ ông Thành thiết kế thiệp mời, túi đựng quà cho khách và sẽ phối hợp với tạp
chí của công Thành để bảo trợ thông tin.
Ngồi nói chuyện khá lâu, đến 22h đêm Lợi hỏi và đi xuống nhà vệ sinh. Ông Thành
có đi cùng đến khu vực bếp. Hỏi thăm vài vật dụng trong gia đình và tự dưng Lợi
hứa sẽ tặng ông Thành một chiếc máy giặt.
Lợi dụng lúc ông Thành mất cảnh
giác Lợi xông vào bóp cổ, xô ngã ông này vào góc bếp.
Móc trong người ra 1 chiếc búa nhỏ, Lợi đập vào đầu ông Thành nhiều nhát. Ông
Thành chống trả bằng cách đạp ngã Lợi để thoát ra ngoài kêu cứu; nhưng Lợi nhặt
con dao Thái Lan trong góc bếp tấn công đâm nhiều nhát vào mặt và tay ông Thành.
Nghe tiếng kêu cứu nhiều người
dân có mặt nhưng không vào được vì cửa khóa trong. Bất ngờ Lợi tông cửa ra
ngoài, tháo chạy thoát thân vào hẻm.
Công an kêu gọi Nguyễn Hữu Lợi sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của
pháp luật.
Đàm Đệ
