Tính đến hết tháng 5/2011, tổng số thuê bao MyTV trên toàn quốc đã đạt đến con số gần 400.000 thuê bao. MyTV không chỉ có mặt ở thành phố, các khu du lịch mà còn "lên non" đến với bà con và bộ đội biên phòng tại nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc - đỉnh Lũng Cú, Hà Giang
Vượt khó lên non
Nhớ lại cách đây 3 năm, ngay khi có mặt tại Hà Giang, dịch vụ Internet đã
được bà con đón nhận nồng nhiệt. Bà con hồ hởi vì có thêm cơ hội để
đọc báo, để học cách chăm sóc sức khỏe, học hỏi các cách làm ăn mới
từ Internet. Cứ thế, MyTV nhẹ nhàng bước vào cuộc sống bà con và trở
thành một phương tiện thông tin thiết yếu.

Có mặt tại Hà Giang từ đầu năm 2010, đến nay, số thuê bao MyTV tại đây
đã vượt qua con số đầy bất ngờ: 3.500 thuê bao. MyTV đã được phủ sóng đến
100% các huyện và tới 50% số xã của từng huyện. Điều đáng nói là lưu lượng các
dịch vụ giá trị gia tăng của MyTV như: Dịch vụ Phim, Dịch vụ Sức khỏe làm đẹp,
Dịch vụ Thông tin cần biết,… phát sinh và gia tăng đều đặn, hơn hẳn so với nhiều
địa phương khác trên toàn quốc. Điều đó cho thấy, nhu cầu cập nhật kiến thức,
thông tin mới với người dân ở đây là rất lớn và MyTV đã đáp ứng được nhu
cầu ấy.
Với một tỉnh miền núi như ở Hà Giang, việc đưa sóng kênh truyền hình địa phương
để phục vụ bà con vùng sâu hết sức khó khăn. Các chương trình truyền hình
của đài địa phương phát tại thị xã Hà Giang thì phải 1 đến 2 ngày hôm sau mới
phát được ở các huyện.
Để giải quyết bài toán khó này, trên cơ sở hạ tầng công nghệ, mạng lưới
và dịch vụ sẵn có của VNPT, VNPT Hà Giang đã phối hợp với Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh Hà Giang kết nối và phát sóng truyền hình địa phương trên hệ
thống MyTV. Nhờ đó, sóng truyền hình đã phủ khắp tỉnh. Giờ đây, qua
MyTV, người dân Hà Giang ở thị xã cũng như vùng sâu đều có thể theo dõi
các chương trình truyền hình địa phương cũng như đài truyền hình trung ương.
MyTV trên đỉnh Lũng Cú
Đỉnh Lũng Cú nằm cheo leo ở độ cao 1600 mét so với mực nước biển. Từ Hà Giang
lên Lũng Cú phải mất một ngày ròng rã băng qua những cung đường hàng trăm cây
số, hết những con dốc lên cao chênh vênh bám hờ bên sườn núi, lại đến những dốc
sâu thăm thẳm.
Dù địa hình đi lại cực kỳ khó khăn nhưng từ đầu năm 2008, Internet đã
về Lũng Cú. Nhớ lại hồi đó, một lãnh đạo của VNPT Hà Giang cho biết,
chỉ một đoạn đường dài 25km từ thị trấn Đồng Văn lên Lũng Cú nhưng các cán
bộ, công nhân kỹ thuật của VNPT Hà Giang đã phải tốn cả mấy ngày công sức vì
đường kéo dây cáp về toàn là đèo dốc, núi đá hiểm trở.
Ngày nay, tới Lũng Cú, du khách rất ngạc nhiên bởi tại cái nơi “cúi mặt sát
đất, ngẩng mặt đụng trời” này lại cập nhật được hầu hết các dịch vụ viễn
thông hiện đại nhất. Nào là điện thoại cố định, di động, Internet và
giờ là cả truyền hình theo yêu cầu của VNPT - MyTV.
Trước cột cờ Lũng Cú, trong phòng trưng bày sản phẩm địa phương có một màn hình
tivi cỡ lớn cùng dịch vụ MyTV được phục vụ miễn phí suốt ngày đêm. Nơi đây trở
thành điểm sinh hoạt tập trung của nhiều bà con vùng cao và nơi cập nhật thông
tin cho cán bộ chiến sỹ nơi biên giới này.
Một chiến sĩ trẻ ở Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: “Anh em ở đồn biên phòng
không nghĩ rằng ở nơi đìu hiu hút gió này mà lại được sử dụng những dịch vụ giải
trí hiện đại này. Có tới tận 100 kênh truyền hình và như hàng trăm bộ phim
truyện, chưa kể có thể xem ca nhạc, có thể hát… đúng là khó mà có thể
tượng tượng được chị ạ".
Với chất giọng còn ngọng ngịu vì nói tiếng Kinh chưa “sõi” anh Vương Mã Sình ở ở
xã Khâu Vai Huyện Mèo Vạc khoe: “MyTV thích lắm, nhà mình là nhà đầu tiên ở bản
này lắp đấy. Cán bộ Bưu điện đến tận nơi làm mọi việc, mình chỉ việc ghi nhớ
trong đầu cách mở, rồi mở Tivi lên mà xem thôi, nhiều cái hay, cái đẹp lắm. Tối
tối bà con trong bản kéo nhau đến ngồi kín nhà mình để xem”.
Với nhiều tính năng vượt trội, ngoài việc giúp bà con thư giãn, giải trí, MyTV
cũng đã và đang trở thành cầu nối góp phần gắn kết bà con với nhau,
gắn kết tình quân dân giữa bà con và các chiến sĩ biên phòng.
-
Minh Nguyệt