Trả lời họp báo sau hội nghị G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump tự tin cho rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình không muốn hệ thống thương mại của Trung Quốc đổ vỡ, và sẽ chấp nhận một thỏa thuận với Washington.

Theo ông Trump, điều đó đã được thể hiện vào việc Washington nhận được cuộc gọi của Bắc Kinh lúc nửa đêm từ Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, thông báo sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.

Trong họp báo, ông Trump dường như nhầm lẫn vị trí chính thức của Phó thủ tướng Lưu Hạc bởi, thực tế thì ông Lưu Hạc là phó của Thủ tướng Lý Khắc Cường, và Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn trong hệ thống chính trị nước này, là người xếp ở vị trí thứ 8. 

Theo một số nhà quan sát, có vẻ sự nhầm lẫn thứ bậc này, là nguyên nhân dẫn tới sự dịu giọng của Tổng thống Trump.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng thì cho hay, ông không thể xác nhận thông tin ông Trump đưa ra về đàm phán.

Trái với sự tự tin của Tổng thống Trump, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung những ngày qua liên tiếp leo thang.

Cuối tuần trước, Trung Quốc tuyên bố áp thuế lên 75 tỷ USD hàng Mỹ. Ông Trump trả đũa với lệnh tăng thêm 5% các mức thuế đang áp dụng cho 550 tỷ hàng hóa Trung Quốc, bắt đầu đúng ngày 1 tháng 10 trùng vào dịp lễ quốc khánh của nước này.