- Bị đuổi việc nhưng còn 13 ngày công chưa được thanh toán nên Nguyễn Văn Tùng đã tìm đồng nghiệp cũ là nhóm trưởng để đòi tiền. Sau khi điện thoại nhưng người này không nghe máy, Tùng đã cầm dao đi tìm rồi đâm chết nạn nhân.

Ngày 30/8, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng (tự Tùng 'mù', 38 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) mức án tử hình về tội “giết người”. 

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Tùng và anh Nguyễn Văn An cùng là công nhân bốc xếp làm chung với nhau tại cảng Phúc Long (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) từ nhiều năm trước.

Bị cáo Tùng

Tháng 4/2007, anh An được giao làm trưởng nhóm có nhiệm vụ chấm công và phát lương cho những người trong nhóm.

Ngày 21/7/2010, Tùng bị công ty đuổi việc, tính đến thời điểm này Tùng còn 13 ngày công chưa được công ty chưa thanh toán.

Tối 6/8/2010, trong lúc ngồi uống rượu tại một quán nhậu trên địa bàn quận Thủ Đức, Tùng điện thoại cho anh An để đòi tiền nhưng người này không nghe máy. Ngay sau đó, Tùng nhặt một con dao đặt tại thùng nước đá trong quán nhậu giấu vào người rồi đến cảng tìm anh An.

Tại đây, khi nhìn thấy anh An đang ngồi nhậu, bị cáo Tùng liền tới hỏi “tại sao không phát lương?”. Anh An trả lời “do đội chưa phát”, Tùng không nghe và hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, Nguyễn Văn Tùng đã dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Tùng bỏ trốn đến ngày 23/8/2010 thì ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M. Phượng