- TAND tỉnh Lào Cai tuyên án tử hình đối với Tẩn Láo Lở về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Trước tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội trong cáo trạng.

Sáng 25/12, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm bị cáo Tẩn Láo Lở (24 tuổi, trú xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát). Theo cáo trạng, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp cáo buộc anh ta các tội Giết người và Cướp tài sản.

Phiên tòa lưu động được diễn ra trong nhiều giờ tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trịnh Tường, xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai.

Thời điểm xét xử vào đúng chợ phiên nên được xự quan tâm rất lớn của người dân.

{keywords}

Trong phần xét hỏi, bị cáo Lở khai nguyên nhân gây án do có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân. Trước Hội đồng xét xử, Lở khai sau khi giết chị Mẩy, anh ta sợ 2 cháu Phương và Chi tố cáo tội ác của mình nên lạnh lùng ra tay bịt đầu mối.

Tiếp đó, Lở sát hại cháu bé 20 ngày tuổi vì cho rằng, mẹ cháu đã chết không ai chăm sóc. Sau khi giết 4 người, Lở đặt bẫy súng kíp và lấy một số tài sản của gia đình nạn nhân, rồi bỏ trốn.

Sau nghị án, thẩm phán Hoàng Thị Hồng Hạnh, Chánh án TAND tỉnh Lào Cai thay mặt Hội đồng xét xử, tuyên bị cáo Tẩn Láo Lở tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt chung là tử hình.

Theo cáo trạng trước tòa, vào chiều 9/8, trên đường đi tìm bắt rùa đá, Tẩn Láo Lở gặp chị Tẩn Tả Mẩy đang chăn trâu rồi kiếm cớ gây sự, dùng gậy gỗ đánh chị Mẩy trọng thương, sau đó dìm chết nạn nhân xuống ao rồi lấy đá chèn lên.

Trong lúc đang chèn đá, Tẩn Láo Lở phát hiện con gái chị Mẩy là Tẩn Mai Phương (SN 2014) và cháu gái chị Mẩy là Tẩn Thùy Chi (SN 2010) đi ngang qua. Sợ sự việc bại lộ, Lở đã lừa dìm chết cả 2 cháu bé tại một khe suối và một vũng nước rồi lấy đá đè lên.

Sau đó, Lở vào nhà, phát hiện thêm con gái út của chị Mẩy là Tẩn Thúy Vân chưa đầy 1 tháng tuổi ngủ trên võng. Lở tiếp tục dìm chết cháu bé dưới nước rồi dùng đá chèn xuống.

{keywords}
Phiên tòa được xét xử lưu động

Sát hại các nạn nhân xong, Lở lục soát khắp nhà lấy được số tài sản trị giá gần 1,4 triệu đồng. Trước khi rời khỏi hiện trường, Lở còn dùng súng kíp trong nhà chị Mẩy đặt làm bẫy tại cửa bếp, nhằm sát hại những người còn lại.

Tối cùng ngày, Lở do lo sợ đã trốn lên ở hang đá trên rừng gần nhà cùng một khẩu súng kíp, một số đồ dùng và số tài sản cướp được.

Đến tối 4/9, Tẩn Láo Lở đã được gia đình đưa đến Công an huyện Bát Xát đầu thú.

Nhị Tiến