Cư dân ở Lynnwood, Washington, giờ đây có thể ngủ yên trên giường vì biết rằng phố xá xung quanh nhà họ đang được bảo vệ bởi... Phoenix Jones.

TIN BÀI KHÁC

Thành phố này, nằm ngay phía bắc Seattle, là một phần khu vực hoạt động của một người tự xưng là siêu anh hùng chuyên tuần tra đường phố để diệt trừ sự bất công.
Trong phiên bản đời thật của bộ phim năm 2010 mang tên Kick-Ass, Phoenix Jones không chỉ thi hành luật bằng chính đôi tay đi găng của mình mà còn dành thời gian quét dọn đường phố. 

Lời đồn về một anh hùng diệt trừ tội phạm - và những người khác giống như Jones - bắt đầu nổi lên khi người dân bàn tán về những hình ảnh họ thấy nhưng không dám chắc trên đường phố. Sau đó, một cư dân Lynwood có tên là Dan, đã có một cuộc gặp trực tiếp. Dan cho hay, anh đang trên đường trở lại chỗ đậu xe vào tối Chủ nhật thì phát hiện ra một kẻ xấu cầm một thanh sắt đang cố gắng đột nhập vào xe của anh.

Dan quay số 911 nhưng anh còn chưa bấm tới số thứ 3 thì sự giúp đỡ đã ào đến một cách không thể hình dung. "Gã ào đến như cơn gió, mặc quần áo cao su màu vàng đen bó sát người và đuổi kẻ xấu đi". 

Dan cho biết anh chưa từng nghe kể về một người báo thù lạ mặt hoạt động trên các con phố ở Lynnwood, đồng thời thừa nhận anh không muốn trình báo vụ việc bởi vì bạn bè bảo anh có lẽ đã chếnh choáng hơi men. 

Nhưng Dan không phải là người duy nhất bắt gặp một siêu anh hùng đời thực.

Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Seattle xác nhận rằng có một nhóm những người làm chuyện tốt được biết tới là Phong trào Siêu anh hùng Thành phố Mưa. Họ có ít nhất 9 thành viên.

Phoenix Jones, người đã ào tới giúp Dan, chỉ là một  thành viên trong nhóm. Tham gia với anh còn có Thorn, Buster Doe, Green Reaper, Gemini, No Name, Catastrophe, Thunder 88 và Penelope.
Phóng viên Monique Ming Laven của Đài Truyền hình KIRO 7 ở địa phương đã gặp Phoenix Jones. Bộ đồ anh mặc còn kết hợp một áo vest chống đạn, đồ chống chấn thương ở tay, chân và các vùng nhạy cảm. Dây lưng đa năng của anh còn có một súng Taser, gậy và hơi cay.

"Khi tôi đi vào một khu dân cư, bọn tội phạm sẽ giải tán bởi vì chúng nhìn thấy bộ đồ này. Tôi là biểu tượng của một người bình thường không muốn đi chỗ này chỗ khác, chứng kiến những điều tồi tệ mà không làm gì", Phoenix Jones quả quyết.

Phoenix cho hay, kể từ khi anh bắt đầu chiến dịch chống tội phạm cách đây 9 tháng, anh đã bị đâm, bị chĩa súng vài lần nhưng chưa từng bị thương nặng. 

Thanh Hảo (Theo Mail)