Thầy Văn Như Cương xin lỗi thay học trò
![]() |
Ngày cuối năm, trên Facebook nổi bật lên lời xin lỗi của PGS Văn Như Cương, người thầy giáo rất được kính trọng trong ngành giáo dục ở Việt Nam. Nguyên nhân là vì một số học sinh của thầy ở trường Lương Thế Vinh đã xấc xược và bất kính đối với người không ủng hộ các em tổ chức buổi biểu diễn để làm từ thiện. Hành động này nhận được sự cảm phục từ nhiều người.
Bạn Do Thai Van khẳng định: “Khâm phục lòng tự trọng của một người thầy. Trân trọng thay”. Bạn Ha Vo tiếp lời: “Một bài viết thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của người thầy, trong xã hội hiện nay không có mấy người làm được như thầy…”
Đồng Nai sau “hôi bia” lại đến “hôi bắp”
![]() |
Tưởng chừng nỗi xấu hổ vụ “hôi bia” cách đây một tháng đã đi vào dĩ vãng, ngay ngày đầu năm mới người dân tỉnh Đồng Nai lại có thêm một vụ “hôi bắp” ở huyện Long Thành. Lần này nạn nhân là chiếc xe tải do tài xế Nguyễn Đình Công Tuấn chở 15 tấn bắp, vì không chằng néo kỹ nên đổ khoảng 1 tấn bắp (ngô) tung tóe ra đường. Có một số người hốt bắp giúp tài xế nhưng vẫn có một số người tranh thủ hốt mang đi.
Vụ việc này được cư dân mạng đặc biệt để ý, ví dụ như một bài đăng như trong ảnh đã có 451 người vào bình luận chỉ sau 5 giờ. “Lại nữa? Không hiểu nổi luôn?” - bạn Ph Em thốt lên. “Sao mà cái gì Đồng Nai cũng hôi vậy trời, một con sâu làm rầu nồi canh” - bạn Thu Cúc bày tỏ ý thất vọng. Cũng có người thanh minh hộ người dân Đồng Nai: “Ở Đồng Nai không chắc chắn là dân Đồng Nai làm đâu nhé, bởi bây giờ Đồng Nai là nhiều người nơi khác đến làm việc nhất”.
Con gái và cậu cắt chân mẹ
![]() |
Toàn thể cư dân mạng tuần qua đã không khỏi “bàng hoàng” khi có tin bà T.T.T.D (Hà Nội) bị chính con gái và em trai tên Trần Khánh Duy cắt đứt lìa chân trong lúc đang nằm điều trị ở bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.
Hầu hết mọi người đều cảm thấy ghê sợ, khó hiểu. Khó hiểu vì lúc này, những lời khai ban đầu dẫn đến hành động man rợ trên vẫn còn nhiều uẩn khúc, chẳng hạn như có chủ ý của làm hại mẹ của cô con gái hay không, và nếu không thì vì sao cô gái không thể ngăn chặn người cậu. Giữa những tranh cãi sục sôi, tất cả vẫn phải chờ cơ quan điều tra làm rõ.
Nữ thủ kho BIDV ... “vứt tiền vào sọt rác”
![]() |
Một vụ việc cũng gây xôn xao tuần qua là trong ngành ngân hàng, nữ thủ kho của Ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Tài (thuộc địa bàn tỉnh Bình Định) bị phát hiện tham ô với số lượng tài sản lấy trót lọt lên tới hơn 22 tỷ đồng. Đáng chú ý hơn, bà thủ kho này biển thủ bằng cách mỗi ngày giấu một cọc tiền 50-500 triệu đồng vào sọt rác, chờ đến hết giờ làm mang đi đổ rồi lấy tiền bỏ vào giỏ xách mang về.
Câu chuyện thật như đùa này bị cư dân Facebook chỉ trích rất dữ dội. Đơn cử như bạn Thanh Thinh Tong viết: “Thực sự mình không hiểu ngân hàng quản lý kiểu gì mà 3 năm mới phát hiện ra. Nếu tất cả ngân hàng quản lý theo kiểu BIDV thì loạn hết”.
Tạm biệt 2013, chào 2014
![]() |
Trên tất cả, tuần qua là một tuần vắt từ năm 2013 và 2014. Cư dân mạng và tất cả mọi người trên thế giới đều đã cùng nhau chào tạm biệt năm 2013 và đón nhận năm 2014 với những niềm hy vọng mới, dù trong cuộc sống vẫn còn điều này điều kia. Vào thời điểm giao thừa ở Việt Nam, trên Facebook tràn ngập những hình ảnh tươi đẹp và những lời chúc tốt lành.
Và có lẽ một trong những hình ảnh đẹp nhất đêm giao thừa được cư dân mạng truyền tay nhau là khi một người con trai bế mẹ già lên cao để xem pháo hoa.
![]() |





