Những ngày cuối năm, các ‘chiến sĩ áo trắng’ của Dược Hậu Giang - DHG Pharma tỏa đi khắp nẻo miền Tây Nam Bộ mang món quà chăm sóc sức khỏe, tinh thần và tri thức cho các hộ nghèo và trường học vùng khó.

Món quà tình nghĩa cuối năm

Để giúp các hộ nghèo đón một năm mới tròn đầy, mới đây DHG Pharma đã đi thăm và tặng quà nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh miền Tây Nam Bộ trong chương trình ‘Vui xuân khỏe mạnh’.

Những thành viên thuộc đội công tác xã hội Hapacol đã chủ đích chọn những món quà bảo vệ sức khỏe cho người nghèo trong những ngày vui Xuân: một túi thuốc gia đình có sản phẩm bổ sung dinh dưỡng; sản phẩm phòng khi bị cảm sốt nhức đầu; các sản phẩm thông thường cần thiết khác cùng một phần tiền mặt để lo một bữa đoàn viên cho cả gia đình . DHG tin rằng những sản phẩm chất lượng của mình sẽ góp phần mang mùa xuân vui khỏe mạnh đến cho các hộ nghèo này.

Các em thiếu nhi, sinh viên, giáo viên còn là đối tượng quan tâm của DHG thông qua chương trình xây phòng học, tặng áo ấm, khám bệnh miễn phí, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho họ.

{keywords}

Đoàn công tác xã hội DHG tư vấn sức khỏe cho sinh viên. Ảnh: DHG

Bên cạnh đó, DHG còn tổ chức 135 chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí cho gần 58.000 lượt người dân nghèo tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa trên cả nước và một số tỉnh ở Campuchia, Lào với tổng chi phí trên 5 tỉ đồng. Nhân viên của công ty cũng đã hiến máu tình nguyện với trên 382 đơn vị máu, hỗ trợ các gia đình mắc bệnh nan y, bệnh nhân nghèo điều trị bệnh dài ngày với chi phí trên 1,7 tỉ đồng.

Chăm sóc y tế  đến người nghèo

Với những “chiến sĩ áo trắng”, cần mẫn với các hoạt động xã hội luôn được xem là nhiệm vụ phải thực hiện liên tục và chân thành. Đó cũng chính bản sắc mà DHG đã xây dựng trong 40 năm qua. Tinh thần này được thể hiện rõ trong từng nhân viên và cả những người đã cộng tác cùng DHG.

Chị Nguyễn Thị Xuân Mai - quản lý nhãn hàng Hapacol - người trực tiếp tham gia nhiều hoạt động công tác xã hội của DHG - chia sẻ: “Để người nghèo được chăm sóc sức khỏe tốt hơn là động lực lớn nhất khiến tôi gắn bó với hoạt động khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí của DHG trong nhiều năm qua. Nhiều chuyến đi vất vả, gian nan khiến cả đoàn thót tim nhưng các thành viên vẫn quyết tâm mang cho bằng được những dịch vụ chăm sóc y tế đến với người nghèo”.

Chính cách làm trực tiếp đến với người nghèo mà DHG đã kịp thời giúp đỡ những trường hợp hết sức thương tâm để họ vượt qua nỗi đau nghèo khó bệnh tật.

{keywords}

Đoàn công tác xã hội DHG khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào Tây Bắc. Ảnh: DHG

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (phó phòng tiếp thị) vẫn nhớ như in câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hồng (ở trọ tại P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Con dâu bà đi tù vì ghen tuông mù quáng mà giết chồng, để lại hai đứa con, đứa lớn học lớp 2, đứa nhỏ mới 2 tuổi lại bị bệnh tim. Bản thân bà bị lao nhưng không có tiền khám bệnh. DHG đã trao tặng bà 10 triệu đồng, 6 tháng sử dụng sản phẩm bồi dưỡng sức khỏe, thuốc bổ cho bé và một số thuốc giảm đau hạ sốt.

Ông Nguyễn Hữu Khôi - Giám đốc nhãn hàng Hapacol - cho biết: “Chúng tôi xác định rằng phải đem đến nhiều hơn nữa niềm vui và niềm tin vào cuộc sống cho những mảnh đời kém may mắn. Cứ mỗi dịp cận tết những viên thuốc, những món quà nghĩa tình lại được trực tiếp gởi đến gia đình bệnh nhân gặp khó khăn, các bác sĩ đến thăm khám, tư vấn tận tụy  để người dân vui xuân mà vẫn khỏe.”.

Quang Anh