Đến hẹn lại lên, đúng 9h sáng
Chủ nhật đầu tiên của tháng 12, Lễ hội Bia Hà Nội năm 2011 lại diễn ra sôi động
tại sân vận động Quần Ngựa, mở đầu cho chuỗi hoạt động tri ân khách hàng của
Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội(Habeco)
Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, qua 3 lần tổ chức, Ngày hội Bia Hà Nội
đã trở thành một trong những hoạt động văn hóa trong đời sống người dân Hà thành
nói chung, của Habeco nói riêng.
Với quy mô lớn nhất từ trước tới nay với tổng chi phí hơn 3 tỷ đồng cùng sự tham
gia của hơn 30 địa chỉ “vàng” xuất sắc… sân vận động Quần Ngựa đã đón khoảng
30.000 lượt người tham gia vào một trong những Ngày hội độc nhất vô nhị do chính
doanh nghiệp Việt Nam tổ chức.
Trong số đó có sự tham gia đông đảo người yêu mến các dòng sản phẩm bia Hà Nội
và các nhà phân phối tiêu biểu đã đến tham dự.
![]() |
|
|
Ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng giám đốc Habeco cho biết, “Ngày hội năm nay được tổ chức quy mô hơn mọi năm và với chủ đề “Đã uống thì không lái xe”, chúng tôi đã phối hợp với hãng taxi Mai Linh và một số hãng taxi khác sẵn sàng phục vụ đưa đón khách hàng về nhà sau khi tham dự ngày Hội bia Hà Nội được đảm bảo an toàn.
![]() |
|
|
Tham dự Ngày hội, những người không quen có thể ngồi cùng và cụng ly uống bia với nhau, cùng nhau trò chuyện về những cảm nhận của các vị bia khác nhau, những cốc bia mà họ đã từng uống, từng đi qua, từng gắn bó trên mảnh đất này.
Anh Đặng Anh Phương (một người dân Hà Nội) chia sẻ: “Bia Hà Nội không đơn thuần là một sự kiện mà còn là điểm hẹn của những người yêu thích Bia tại Hà Nội. Không chỉ có người có vé mời, rất nhiều người mua vé vào cổng đều được uống bia Hà Nội miễn phí được hòa trong không khí của Ngày hội Bia Hà Nội 2011”.
![]() |
|
|
Bên cạnh việc thưởng thức bia hơi, thực khách tham dự còn được hòa mình vào một chương trình ca nhạc đặc sắc với các ca sỹ nổi tiếng đang được mến mộ.
-
Thúy Ngà


