Cả với Mỹ Linh hay Masterchef Thanh Hòa, tuổi 40 chính là thời điểm cảm nhận rõ nhất “hương vị tuyệt hảo” của cuộc sống, giúp nhìn nhận cuộc đời với độ sóng sánh tĩnh lặng riêng để tự hài lòng, an nhiên.

Ấm cúng, thân mật và đong đầy những trải nghiệm, ca sĩ Mỹ Linh và vua đầu bếp Ngô Thanh Hoà cùng MC Phan Anh đã cùng các khách mời nhìn lại hành trình về đời, về nghề của mình, nơi đã trao tặng họ những “hương vị tuyệt hảo” trong suốt 40 qua.

Trong không gian ấm cúng của Thiên Linh bar (Hà Nội), Đầu bếp Ngô Thanh Hoà và Ca sĩ Mỹ Linh đã mang đến cho khách mời một buổi họp mặt “Hương Vị Tuyệt Hảo tuổi 40” đầy ắp câu chuyện trên chuyến hành trình 40 năm cuộc đời của mình.

1 ngày cuối năm tại Hà Nội, 2 người nghệ sĩ tài ba đã có “cái duyên” hội ngộ cùng nhau, hơn thế lại còn đồng điệu trong sắc màu của trang phục. Đây đúng nghĩa là một “cái duyên”, bởi ít ai biết rằng họ đã từng gặp nhau trong một cuộc thi âm nhạc cách đây hơn 20 năm. Sau ngần ấy thời gian, với những thành công trong sự nghiệp riêng, họ lại gặp nhau để chia sẻ về hành trình ấy trước ngưỡng cửa tuổi 40 cùng với sự tham gia của những doanh nhân thành đạt cũng trong lứa tuổi này.

{keywords}
Ca sĩ Mỹ Linh, Vua đầu bếp Thanh Hòa và MC Phan Anh cùng chia sẻ về những hương vị tuyệt hảo tuổi 40

Với Mỹ Linh, sinh nhật tuổi 40 là ”cột mốc” rất quan trọng trong đời mỗi người. Sẽ có một sự khác biệt rất rõ ở người trước và sau tuổi 40. “Tôi cảm thấy đủ trải nghiệm để nhìn nhận cuộc đời này với độ sóng sánh tĩnh lặng riêng để tự hài lòng, an nhiên, nhưng vẫn còn thời gian để học hỏi để hoàn thiện bản thân”, Mỹ Linh chia sẻ khi nói về độ tuổi này và trải nghiệm của lứa tuổi 40 mang lại cho riêng chị.

Với Ngô Thanh Hoà, tuổi 40 chính là cột mốc quan trọng. Bởi đó chính là năm mang đến cho anh giải thưởng quán quân Vua đầu bếp Việt Nam - một “hương vị tuyệt hảo” nhất xứng đáng với một bước ngoặc của cuộc đời. “Mỗi lứa tuổi là một trải nghiệm một hương vị khác nhau. Tuổi 40 giúp tôi đằm hơn, chín chắn hơn nhờ những tích luỹ, những điều đã trải qua”.

Buổi họp mặt khép lại trong cái nồng ấm của cuộc sống với vô vàn những chia sẻ. Những câu chuyện trà dư tửu hậu tuôn ra như một sự đồng điệu của những con người 40 tuổi. Một trải nghiệm tràn đầy “hương vị tuyệt hảo” cho một ngày Hà Nội cuối năm.

{keywords}
Câu chuyện của họ được ví như loại mạch nha đơn 40 năm quí hiếm, sau một thời gian được ủ kỹ thì trở nên sóng sánh và nồng đượm

Quang Huy