TUYẾN BÀI

Nỗi buồn môn phụ

Nhiều năm qua, quan niệm môn chính – môn phụ đã "ăn sâu" vào tâm thức của nhiều người. Tư tưởng “nhất bên trọng, nhất bên khinh” đối với các môn học dẫn đến hiện tượng học lệch, học tủ. VietNamNet xin mở diễn dàn Nỗi buồn môn phụ phản ánh những tâm tư, nỗi niềm của các thầy cô giáo đang giảng dạy những bộ môn này.

Đồng nghiệp dạy thêm 40-50 triệu/tháng, giáo viên môn phụ chạnh lòng

"Chỉ còn vài năm nữa là đến tuổi hưu nhưng tôi đang tính đến chuyện nghỉ sớm. Không phải không còn đủ sức để dạy, chỉ là tôi thấy đã mòn mỏi khi “đóng vai phụ” trong ngần đấy thời gian", nữ giáo viên dạy thể dục ngán ngẩm nói.

Tôi chưa bao giờ vơi niềm tự hào khi là giáo viên Thể dục

Trở thành giáo viên Thể dục là niềm mơ ước của tôi khi mới là học sinh phổ thông. Tôi vẫn sống trong niềm tự hào đó, cho đến nay, khi đã bước vào nghề 13 năm.

‘Sao thầy không dạy môn khác, lại đi dạy Giáo dục công dân?’

Đó là câu hỏi của một học sinh lớp tôi chủ nhiệm, từ nhiều năm trước. Nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa trả lời em…